CUỘC ĐIỆN ĐÀM
Lộc Dương
Võ Văn Thưởng tuổi trẻ mà tài cao. Mới 50 tuổi đã len vào được trong Bộ chính trị gồm 17 người, ngồi cao chót vót trên đầu trên cổ hơn 90 triệu người dân Việt. Nhưng ở đời, có tài thường có tật. Cái tật của Thưởng là rất hám gái, ngược lại, gái cũng rất hám Thưởng. Cho nên có thể nói, cả cuộc đời Thưởng cứ loanh quanh giữa vợ con và đủ các loại bồ nhí. Hay nói theo giới bình dân thì lúc nào Thưởng cũng bị níu kéo giữa hai món ăn: Cơm và Phở.
Một hôm, Thưởng đang ăn Phở thì điện thoại reo. Nhìn cái tên trong màn hình, Thưởng giựt mình, vội lấy cái gối đậy lên mặt phở ra hiệu bảo im.
- A lô, Thưởng nghe đây, chị Ngân.
- Ừ chị đây. Đang làm gì đó, có rảnh nói chuyện chút được không ?
- Dạ đang nằm nghiên cứu văn kiện đại hội đảng. Mà cũng xong rồi, cứ nói đi chị.
- Ừ, chùa Ba Vàng linh lắm nghe em. Hồi tháng rồi, nhân dịp đi công tác Quảng Ninh, chị ghé vô chùa vái cho cái quốc hội của chị đừng bị mạng xã hội chửi nữa. Chứ nghe chửi hoài, nói thiệt, chị ăn không thấy ngon mà đi chơi bằng máy bay với phi công riêng của chị cũng thấy mất sướng....
- Chùa linh thiệt em ơi. Kỳ họp vừa rồi, có mấy đứa phát biểu ngu bạo. Thằng bộ trưởng Trần Hồng Hà thì nói miền Trung bị lũ lụt không phải do mưa, mà là do ông trời lỡ tay đổ nước xuống. Còn con mẹ thứ trưởng Ngô Thị Minh thì nói mặc dù bộ sách Cánh Diều dạy toàn những câu nói lưu manh, đầu đường xó chợ, nhưng cháu nội của nó học rất hào hứng, và học rất nhanh, không phải kèm cặp gì cả... Ngồi ở trên bàn chủ toạ, chị run gần chết. Chị đoán chắc kỳ này trên mạng sẽ dậy sóng. Thế nào tụi nó cũng chửi cho mục mả. Ai dè hổm rày thấy êm ru. Sáng nào chị cũng hồi hộp mở Facebook ra coi, mà chắc sư trụ trì độ, nên không thấy chửi gì hết.
- Không phải tại chùa linh ứng đâu chị, mà em có đọc được báo cáo của an ninh mạng cho biết: Hiện nay 90% dân mạng đang bận rộn theo dõi cuộc bầu cử ở Mỹ, phần lớn tụi nó đang dồn hết sinh lực để cãi nhau chí choé xem ai sẽ làm tổng thống. Không có đứa nào còn tâm trí để viết về mấy cái ngu của tụi mình đâu, chị yên tâm đi.
- Thiệt vậy hả em ? Vậy để kỳ này chị vái cho nước Mỹ mỗi năm bầu tổng thống một lần để tụi mình được ăn ngon ngủ yên.
Tô phở nằm cạnh, nghe được câu nói ngây thơ cụ của bà Chủ tịch quốc hội, bèn cười rinh rích khiến cho Thưởng phải quấn cái khăn ngang bụng rồi cầm máy đi tuốt về phía phòng tắm.
- Chị có vái đến Tết thì Mỹ nó cũng không sửa luật bầu cử đâu. Em thấy tốt nhất là: Kể từ đây, trước khi họp quốc hội, chị bắt tất cả tụi nó phải uống thuốc chống ngu. Thuốc này do Ấn Độ sản xuất, cũng rẻ thôi. Em nhờ uống thuốc này mà vô được Bộ chính trị đó chị. Để hôm nào rảnh, em ghé biếu chị uống thử vài lọ, chị khôn liền thôi.
-Ừ, nhớ mang cho chị nhá. Thôi em đọc tiếp văn kiện đi, chị ngưng đây, bye em.
Thưởng tắt phôn, lắc đầu ngao ngán, rồi bước tới giường, kéo tuột tấm mền mỏng mà phở đang đắp, và không vội vả, Thưởng bắt đầu chuyên tâm đọc tiếp văn kiện Đại hội đảng lần thứ 13 của... phở.
- Nguồn hình từ bài chủ.
- Nguồn hình từ bài chủ.
Gửi ý kiến của bạn