CHUYỆN LÃO TRƯ PHIÊN BẢN 2020.
Lão Trư là thành phần lười làm, nhưng tham ăn, và thích chém gió rồi ngao du khắp bốn phương trời với cái bệnh nổ làm cho thiên hạ có những trận cười không thể nhịn được.
Nói đến lão Trư là nói đến nhiều đề tài nhức nhối trong một xã hội hỗn loạn hiện nay, đã thế hắn có một đặc tính thích ngắm và chơi gái đẹp. Hễ gặp gái đẹp lão đứng ngồi không yên đôi khi tỏ ra như là thành phần thỏ non đeo kính trắng và ngây thơ ngộ nghĩnh như học sinh đến quá lạ lùng.
Đó là lão Trư có thật trong phiên bản 2020 và hiện nay hắn đang sống và làm Thủ tướng Chính phủ xứ Đông Lào, bản chất của hắn nổ như to sấm làm cho bà con nghe điếc cả lỗ tai với những lời hứa hão huyền để cho bà con dài cổ ngóng chờ.
Hắn tham ăn tục uống vì vậy đã có vài ngôi nhà biệt thự đắt tiền bên Mỹ, tiền bạc nhiều như lá vàng rơi, nếu sau này hắn hạ cánh an toàn, gia đình sẽ chuyển sang Mỹ để ở cùng với thằng con trai của hắn, với cái bằng B1 tiếng Anh ngữ thì hắn có thể đi ra đường phố ngắm nhìn và tán gái Tây chân dài tới lách...
Lão Trư nhìn trông như thằng hề, hoặc thằng thằng nhà quê chăn vịt, hắn ăn nói vụng về đầy ngộ nghĩnh. Nhưng thực chất thì hắn ta khôn ngoan hơn rất người ta tưởng. Cũng như anh cả LÚ, nhưng thằng già đó chẳng LÚ tẹo nào. Mà có lẽ rất nhiều người trong chúng ta vẫn còn đang lú lẫn,mê muội cả tin Lão Trư và đám lãnh đạo chúp mu ở xứ Đông Lào cũng không biết chừng
15.11.2020
HMN.
.......
Ảnh copy FB Nguyễn Hưng Việt.
Gửi ý kiến của bạn