MỘT GUỒNG MÁY VỚI NHỮNG CON NGƯỜI BỆNH TẬT VÀ
RỆU RẠO NHƯNG TẠI SAO CHƯA TAN RÃ?
RỆU RẠO NHƯNG TẠI SAO CHƯA TAN RÃ?
Tình hình sức khỏe của ông TBT& CTN Nguyễn Phú Trọng hiện nay như thế nào thì tất cả mọi người đã nhìn thấy, qua những bước đi run rẩy phải có người dẫn dắt đến họp Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 tại Hà Nội vừa qua.
Từ khi ông Trọng bị đột qụy tại Kiên Giang và tiếp sau đó bị vài lần tai biến thì sức khỏe suy yếu một cách trầm trọng. Hiện nay ông bị bệnh run rẩy chân tay, cũng có thể do thiếu máu não mạn tính khiến cho ông Trọng gặp nhiều khó khăn , bất tiện trong cuộc sống thường ngày. Đơn giản như, ăn cơm, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân cũng cần có người giúp đỡ.
Chúng ta nhìn nhận thấy rằng, ông Trọng vận động di chuyển rất chậm chạp vì tay chân run rẩy luôn có người dìu dắt, giảm biểu cảm khuôn mặt, tiếng nói chậm, không rõ ràng làm người nghe rất khó chịu.
Một con người bệnh tật như ông Nguyễn Phú Trọng đi lại còn không đứng vững, mặc quần áo, đi vệ sinh cũng phải có người giúp đỡ ấy thế mà vẫn tham quyền cố vị để một mình ngồi 2 ghế cao nhất trong guồng máy của một chế độ.
Vào sáng 12-11-2020 vừa qua, Ông Trọng được Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dắt tay đưa vào phòng Hội Nghị ASEAN 37 tại Hà Nội trong lúc đó những bước chân của ông Trọng đi lại khó khăn. Tôi đồ rằng ông Trọng phải mặc bỉm cho tiện trong việc đái ỉa khi lúc ngồi họp.
Đất nước VN chẳng nhẽ không có người trẻ hay sao?, hay là không còn người tài giỏi, có tâm, có tầm để điều hành đất nước hay sao? Cá nhân tôi nhìn vào đám lãnh đạo cao cấp trong chế độ CS độc tài thì thấy rất nhiều kẻ bất tài, văn hóa thấp, tư tưởng lỗi thời không còn phù hợp với thế giới văn minh dân chủ ngày nay.
Những người có tâm, có tầm sẵn sàng đứng ra giúp ích cho đất nước phát triển tốt đẹp thì bị chế độ CS độc tài đàn áp, bắt giam với mức án nhiều năm tù, nhiều người bị phóng thích ra hải ngoại và cấm không cho trở về VN, coi như là bị lưu đầy biệt xứ.
Một minh chứng cho chúng ta thấy. Hiện nay nhà cầm quyền csVN đang giam giữ 259 người trong lao tù khổ cực, đó đều là những tài giỏi có tấm lòng yêu nước thương dân, hãy thả những người đó để họ được đem công sức xây dựng phát triển đất nước ngày một đẹp qua thể chế dân chủ đa nguyên.
Đấy là viễn cảnh của một đất nước VN đang bị nhà cầm quyền CS chiếm đóng như thể rằng đất nước VN là của riêng bọn chúng, còn người dân chỉ là những người nô lệ đi làm còng lưng đóng rất nhiều loại thuế nuôi bọn chúng, ngoài việc đó ra thì người dân không hề có một quyền cơ bản tổi thiểu của một con người, cho dù chỉ lá một lá phiếu bầu cử thực sự cũng bị chế độ CS tước đoạt.
Những chức vụ trong guồng máy độc tài đều do đảng csVN tự phân chia quyền lực cho nhau nhưng chúng vẫn lừa dối rằng đã được nhân dân bỏ phiếu ủng hộ 100%, một sự dối trá nhiều năm nay đến mức độ trơ trẽn nhưng không hề biết xấu hổ.
Chủ nghĩa CS không bao giờ đem đến cho người dân được cuộc sống ấm no và hạnh phúc, các quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, nhân quyền đều bị bóp ngẹt và đàn áp rất dã man, vì vậy chúng ta không mong đợi được những điều tốt đẹp gì ở một chế độ này cả. Chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không đoàn kết cùng nhau đứng dậy để xóa bỏ chúng như nhân dân ở nhiều nước khác đã xóa bỏ thành công.
16.11.2020
HMN.
Gửi ý kiến của bạn