Hoa Mai Nguyen.
Ngày 02.10.2020 vừa qua, trên tờ Báo Mới có một bài viết mới tựa đề là:" Đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cho học sinh 'học nghề' từ cấp Tiểu học."
Tờ báo có viết như sau theo: 'Dự thảo Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc hướng nghiệp sắp tới sẽ được tăng cường ngay từ bậc Tiểu học, các em sẽ được giới thiệu về việc làm ngay từ cấp học này. Nhà trường, giáo viên sẽ giáo dục học sinh nhận biết một số công việc gần gũi với các em như việc làm của cha mẹ, người thân, các nghề cơ bản và ngành nghề truyền thống của địa phương.'
Như vậy, trong thời gian tới, học sinh Tiểu học sẽ phải bắt buộc làm quen bước đầu với các ngành nghề trong xã hội, các em vừa phải đến trường tập đọc và tập viết mà còn phải học thêm các nghề nghiệp, để tìm có một nghề nuôi sống cho bản thân và đóng thuế nuôi nhà cầm quyền VN.
Cái đám lãnh đạo đảng viên CS luôn nghĩ và làm việc khác hẳn với các nước văn minh dân chủ trên thế giới.
Có nhiều điều mà cả thế giới không dám nghĩ, nhưng nhà cầm quyền VN dám đưa vào áp dụng và nhồi nhét vào đầu óc trẻ em con thơ ngây và non dại một cách dã man.
Lẽ ra học sinh cấp tiểu học, các em mới chỉ học đánh vần các chữ cái và phụ âm, những con chữ số, con động vật, hoa quả và thiên nhiên v.v, phương pháp dạy đúng cách để trẻ thoải mái, cảm thấy thích thú với việc học. Các em còn nhỏ và cần được phát triển toàn diện về thể lực, trí tuệ. Đừng thúc ép các em học tập, làm việc quá sức mà mất đi tuổi thơ hồn nhiên. Độ tuổi của học sinh tiểu học rất cần sự động viên từ nhà trường cũng như phía cha mẹ, khuyến khích học tập sáng tạo thay vì bắt ép một cách quá tải. Thế nhưng tên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đang đề xuất cho học học nghề luôn trong thời các em học sinh đang ở cấp tiểu học.
Chắc có lẽ hắn ta đang bắt học sinh tiểu học phải học gấp rút nhanh chóng đến hết cấp 1 là các em biết được tiếng Việt và có biết học nghề, sau đó ra trường xin đi làm sẽ trở thành công dân có hữu ích cho chế độ, góp những đồng thuế để nuôi guồng máy CS độc tài và tham nhũng.
Còn những em nào vì gia đình điều kiện khó khăn không có tiền đóng học phí, và các em học sinh yếu kém thì cho đi đánh giày hoặc bán vé số ở ngoài đường phố, mỗi tháng cũng kiếm được 100 triệu đồng VN có phải không ông Bộ trưởng Nhạ ơi?
Mẹ cha thằng Nhạ, mày đang Giáo dục và Đào tạo hay là mày đang hành hạ những em học sinh mới hồn nhiên tung tăng cắp sách tới trường đã bắt chúng nó học như một cái máy để phục vụ cho một chế độ CS độc tài thối nát nhưng lại thích khoe khoang thích tích rởm.
ĐMCS
10.10.2020
HMN.
.....
Ảnh Copy trên FB
Gửi ý kiến của bạn