NGUỒN TIỀN LÀ ĐÂY CHỨ CÒN ĐÂU NỮA!
Trích: 'Đồng ý mở rộng thực hiện cách ly các cơ sở lưu trú có thu phí, giám sát chặt chẽ. Từ ngày 1-9 sẽ thu phí với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly, chi phí khám chữa bệnh do ngân sách nhà nước chi trả.'
Kính thưa các đồng chí;
Trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 hoành hành, đảng ta, nhà nước ta đã đau đầu nhức nách tìm đủ mọi cách để lôi nền kinh tế Xuống Hố Cả Nút của chúng ta trồi dậy, nhưng quả là cái chính phủ kiến xạo của tui cũng đã hết cách khi nước nào cũng bế quan tỏa cảng, không có đi lại mần ăn thì làm sao mà có ngoại tệ, mà không có ngoại tệ thì lấy đâu mà trả nợ nước ngoài thời anh Ba Ếch để lại (...và thời của tui cũng vay mượn từa lưa hột dưa...)
Sau nhiều đêm suy nghĩ lăn tăn tui bỗng vỡ òa khi phát hiện ra nguồn thu mới là...bọn ngoại nhân đến nước ta chứ đâu, bất kể bọn chúng đế diện gì, đầu tư, du lịch, du hí, du dâm...; cứ bổ đầu người mà bắt chúng đóng thuế thân, mỗi thằng cứ xùy ra 1.000 tiền đế quốc là cho vào, thế là chúng ta sẽ có một nguồn thu khổng lồ đủ để...ăn cháo cầm hơi...nằm vùng chống dịch.
Các đ/c hỏi tui tiền đâu mà điều trị miễn phí hả?
Tào lao! cứ Xuyên Tâm Liên, thuốc cảm, thuốc cúm, thuốc sốt rét cạy miệng đổ vô, phước chủ may thầy, sống thì cho bọn bồi bút ca tụng là nhờ công ơn của đảng ta, nhà nước ta, còn chết hả? thì chuyện thường, ai mà không chết chứ, cứ vu cho chết là do 'không chịu thở' thế là xong hén.
Các đ/c không thấy bệnh nhân mới chết sao, test 3 lần mà cả 3 đều âm tính đấy thôi, nhưng do...tới số thì...chết, có vậy cũng hỏi!
Trích: Ngày 30/8, bác sĩ Trần Quang Pháp, Phó giám đốc Bệnh viện 199 (Bộ Công an, Đà Nẵng) thông tin về việc bệnh viện cho người thân đưa bệnh nhân 1040 về nhà tổ chức an táng.
C.B
https://tuoitre.vn/thu-phi-cach-ly-nguoi-nhap-canh-tu-1-9-nhanh-mo-duong-bay-thuong-mai-voi-nhat-han-20200830161725611.htm
https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/benh-vien-ly-giai-viec-benh-nhan-1040-duoc-xuat-vien-va-tu-vong-o-nha-670406.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box_moinongdacbiet8
Trích: 'Đồng ý mở rộng thực hiện cách ly các cơ sở lưu trú có thu phí, giám sát chặt chẽ. Từ ngày 1-9 sẽ thu phí với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly, chi phí khám chữa bệnh do ngân sách nhà nước chi trả.'
Kính thưa các đồng chí;
Trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 hoành hành, đảng ta, nhà nước ta đã đau đầu nhức nách tìm đủ mọi cách để lôi nền kinh tế Xuống Hố Cả Nút của chúng ta trồi dậy, nhưng quả là cái chính phủ kiến xạo của tui cũng đã hết cách khi nước nào cũng bế quan tỏa cảng, không có đi lại mần ăn thì làm sao mà có ngoại tệ, mà không có ngoại tệ thì lấy đâu mà trả nợ nước ngoài thời anh Ba Ếch để lại (...và thời của tui cũng vay mượn từa lưa hột dưa...)
Sau nhiều đêm suy nghĩ lăn tăn tui bỗng vỡ òa khi phát hiện ra nguồn thu mới là...bọn ngoại nhân đến nước ta chứ đâu, bất kể bọn chúng đế diện gì, đầu tư, du lịch, du hí, du dâm...; cứ bổ đầu người mà bắt chúng đóng thuế thân, mỗi thằng cứ xùy ra 1.000 tiền đế quốc là cho vào, thế là chúng ta sẽ có một nguồn thu khổng lồ đủ để...ăn cháo cầm hơi...nằm vùng chống dịch.
Các đ/c hỏi tui tiền đâu mà điều trị miễn phí hả?
Tào lao! cứ Xuyên Tâm Liên, thuốc cảm, thuốc cúm, thuốc sốt rét cạy miệng đổ vô, phước chủ may thầy, sống thì cho bọn bồi bút ca tụng là nhờ công ơn của đảng ta, nhà nước ta, còn chết hả? thì chuyện thường, ai mà không chết chứ, cứ vu cho chết là do 'không chịu thở' thế là xong hén.
Các đ/c không thấy bệnh nhân mới chết sao, test 3 lần mà cả 3 đều âm tính đấy thôi, nhưng do...tới số thì...chết, có vậy cũng hỏi!
Trích: Ngày 30/8, bác sĩ Trần Quang Pháp, Phó giám đốc Bệnh viện 199 (Bộ Công an, Đà Nẵng) thông tin về việc bệnh viện cho người thân đưa bệnh nhân 1040 về nhà tổ chức an táng.
Theo đó, bệnh nhân 1040 tên T.P.H. (nam, 52 tuổi, trú thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) có tiền sử hội chứng Guillain barre, đái đường type 2, suy kiệt, yếu tứ chi, phụ thuộc máy thở.
Ngày 27/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, sức khỏe người này diễn tiến rất nặng và Bệnh viện 199 cho xuất viện theo yêu cầu của người nhà. Khuya cùng ngày, ông H. tử vong.
Tuy nhiên, ngày 28/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV.
C.B
https://tuoitre.vn/thu-phi-cach-ly-nguoi-nhap-canh-tu-1-9-nhanh-mo-duong-bay-thuong-mai-voi-nhat-han-20200830161725611.htm
https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/benh-vien-ly-giai-viec-benh-nhan-1040-duoc-xuat-vien-va-tu-vong-o-nha-670406.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box_moinongdacbiet8
Gửi ý kiến của bạn