Lời nói đầu: Là một cây viết bất đồng chính kiến, nhà báo Phạm Thành đã dám chỉ trích đảng csVN, cụ thể là tên đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng với hàng loạt bài báo đã in thành sách có tên gọi: 'Thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo'. Đây có thể là lý do chính dẫn ông đến con đường lao tù. Trang tin QĐB quyết định trích đăng từng phần cuốn sách để phục vụ bạn đọc cũng như kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến số phận của một cây viết dũng cảm đang trong trong địa ngục Hỏa Lò.
Bà Đầm Xòe
Phạm Thành
NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG ĐI MỸ VÀO THÁNG 10.2019.
Đêm qua, 8.9.2019, tôi nhặt được một tin: Nguyễn Phú Trọng hủy chuyến đi Mỹ vào tháng 10.2019.
BĐX Phạm Thành bình luận:
Trọng hủy hay Mỹ chưa/ không mời?
Trọng hủy vì Trọng không thích đi, hay Trung Nam Hải cấm cản?
Trọng không đi được vì Mỹ không rỗi hơi để tiếp đón một thây ma?
Ôi, cả bọc đô la của cộng sản Việt Nam bỏ ra để lobby cho chuyến đi Mỹ của Phú Trọng cả năm nay, bỗng trở thành thứ tiền rơi vào nhà trống mất rồi.
Ôi, những Cathay, Lưu Trọng Văn, Trần Đình Thu, Phạm Chí Dũng, Trương Nhân Tuấn, Phạm Viết Đào, VOA, RFA, RFI, BBC… lâu nay lobby cũng trở nên công cốc mất rồi.
Hỡi những fan u mê của Phú Trọng, hãy cố lên. Thời gian giành cho chuyến đi Mỹ của Phú Trọng vẫn còn tới hết tháng 10 âm lịch.
Nếu sau thời gian này, giấy mời của nước Mỹ (nếu có) phải vượt qua Bến lú, Sông Mê mới đến được tay Phú Trọng.
NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TÔI KHINH BỈ ÔNG.
Ông Trọng có một cái đức dường như bất biến, đó là ông luôn trung thành với Tàu Cộng, vì Tàu Cộng là ân nhân, là kẻ đỡ đầu, kẻ bảo hộ cho ông có chức, có quyền, và cả mạng sống hiện nay của ông nữa, dù đất nước, nhân dân đang như thế nào, đang bị Tàu Cộng thôn tính quyết liệt như thế nào.
Ngoài ra, ông không còn đức tính nào tốt để tôi không khinh bỉ ông, đặc biệt là cái đức tham quyền cố vị, cái đức lú lẫn truyền thống, lại cậy tuổi đã già, lại càng già lú lẫn hơn của ông.
Chỉ có mấy chữ tổ quốc, nhân dân, trung thành, quyền lợi, tối cao mà ông nói ý trước quên ý sau, lung tung, lộn xộn, đéo thế hiểu nó là cái gì, cái gì chính yếu, cái gì là thứ yếu nữa.
Ông nói: “Đức là phải trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên tối cao, làm việc gì cũng phải nghĩ vì đất nước, vì Tổ quốc, đừng nghĩ đến mình”.
Nếu ông thật sự coi Tổ quốc và Nhân dân là yếu tố số 1 trong suy nghĩ và hành động, thì câu văn chỉ có thể là: “Đức là phải trung thành với Tổ Quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên tối cao, làm việc gì cũng phải nghĩ vì đất nước, vì Tổ quốc, đừng nghĩ đến mình”, đằng này ông cố tình già cậy lú lẫn, đặt ngay cái đảng thổ tả của ông lên trên cả Tổ Quốc, cả Nhân dân: …..”, cứ như Đảng là mẹ của Tổ Quốc, của Nhân dân, của Dân tộc không bằng.
Tôi đọc câu này mà muốn văng tục vào mặt ông quá.
Ông cố tình viết như vậy, là thể hiện, ông vừa là một thằng ngu, vừa là một thằng lừa đảo, đểu cáng, khốn nạn, tôi không thể không khinh bỉ ông.
HÃY BƯỚC QUA NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐỂ
BẢO VỆ CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC.
Ngày 20-8-2019, TBT, CTN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ký một Nghị quyết trong đó có yêu cầu "Xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án đầu tư nước ngoài có và có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia". Có người nói, Việt Nam đã "mất bò rồi mới lo làm chuồng"?
Đã “mất bò” cho ai và “làm chuồng” cho ai? Biết đâu, Việt Nam lại chỉ lo “làm chuồng” cho Mỹ, phương Tây và châu Âu mà loại anh Tàu Cộng ra thì cũng chưa biết chừng?
Chưa biết Nguyễn Phú Trọng “làm chuồng” để nhốt bò nào, nhưng bò Tàu Cộng thì đã và đang hoành hành trên đất nước Việt Nam.
“Bò” Tàu Cộng, từ năm 1990 đến nay, đã nuốt Hoàng Sa, nhiều đảo ở Trường Sa, hàng ngàn km2 đất liền ở Ải Bắc và ở Vịnh Bắc bộ; hiện Tàu Cộng lại đang vây ráp ở Bãi Tư Chính, nhằm cướp cho kỳ được vùng biển giàu tài nguyên này của ta trên Biển Đông; và trên thân thể nước Việt Nam, từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau, đã có hàng ngàn dự án của Tàu Cộng cài cắm, trong đó có dự án đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh, đã như một cái xác thối, dài ngoằng, khổng lồ, đen kịt mực Tàu, gạch chéo qua mặt thủ đô Hà Nội của ta; nhà máy sản xuất thép Formosa Hà Tĩnh, đã như một khối ung thư khổng lồ, chẹn ngay vào giữa bụng nước Việt Nam ta. Và nữa, sau Hà Đông – Cát Linh, Formosa, còn có hàng trăm dự án nhận tiền của Tàu Cộng mua đất ven biển Việt Nam, từ Quảng Ninh đến Phú Quốc hộ Tàu Cộng của FLC Trịnh Văn Quyết. Và nữa, sau FLC Trịnh Văn Quyết, còn có nhan nhản các dự án đầu tư khác của Tàu Cộng, cài cắm trên đất Việt Nam, không trừ một địa bàn, một khu vực nào là không có. Mời ông Trọng hãy cố mở mắt, mở nảo ra, nhìn lên bản đồ Việt Nam, xem có chỗ nào là không có Tàu Cộng ém quân, cài cắm? Có chỗ nào “bạn vàng” “4 tốt, 16 chữ vàng” của ông lại không ém quân đỏ rực trên bản đồ Việt Nam? Đó là những đứa con tinh thần của ông, từ hệ quả của chính sách và đường lối kiến tạo kiên trì của ông với Tàu Cộng trong suốt hơn 15 năm ông cầm quyền với 27 văn bản hợp tác với Tàu Cộng, thực chất là nhập nước Việt Nam vào nước Tàu Công giai đoạn cuối, mà ông đã chủ trương, đã ký kết với Tàu Cộng trong nhiều năm qua. Ông còn nhớ chứ? Ông ngậm ngùi hay vui sướng trước cảnh tượng Tàu Cộng đỏ lòm trên bản đồ này?
Hiện, lực lượng vũ trang của Tàu Cộng đã áp sát Việt Nam, cùng các dự án ém quân của Tàu Cộng đã dồn Việt Nam vào cơn nấc nghẹn chết chóc, ấy mà Nguyễn Phú Trọng mới chỉ ra nghị quyết “xây dựng cơ chế đánh giá”.
Ối Trời! Từ nghị quyết của ông đến có cơ chế của chính phủ để giám sát, thời gian sẽ mất là bao nhiêu lâu? Nó có mất tăm như Luật biểu tình không vậy? Hay đến khi có cơ chế rồi, với sự dẫn dắt của ông, nước Việt Nam đã nằm gọn trong lòng của Tàu Cộng rồi?
Bởi vậy, tôi cho rằng, bản chất của Nghị quyết này là một kiểu câu giờ của Nguyễn Phú Trọng; đồng thời nó còn như cái khiến che giấu những âm mưu bán nước cho Tàu Cộng của Nguyễn Phú Trọng; và thứ 3, Phú Trọng đang muốn hóa thân mình thành viên gạch, xếp vào hàng những người yêu nước chống Tàu Cộng, để hy vọng được chết toàn thây và muốn có “mồ yên mã đẹp” ở nước Việt Nam.
Hỡi những quân nhân trong lực lượng vũ trang;
Hỡi những quan chức trong bộ máy của chính quyền;
Hỡi những cán bộ, công nhân viên, công nhân, nông dân,
muốn giữ được nước Việt Nam thì ngay lúc này hãy đoàn kết nắm tay nhau bước qua Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn;
Hãy dùng ngay sức mạnh của mình xua Tầu của Tàu Cộng ra khỏi Biển Đông;
Lùa ngay bọn doanh nhân trá hình của Tàu Cộng về nước.
Còn nếu cứ đợi có cơ chế mới hành động theo kiểu câu giờ, chờ Tàu Cộng của Nguyễn Phú Trọng, tôi tin Việt Nam có còn thì cũng phải trả giá xương máu đắt hơn hành động ngay lúc này hàng chục lần.
Hãy vì sự trường tồn của nước Việt Nam mà bước qua Nguyễn Phú Trọng ngay lúc này.
BÃI TƯ CHÍNH: SÚNG NỔ, TẦU CHÁY, LÍNH CHẾT, VÀ…
Hôm nay, 18.8.2019, truyền thông các luồng đều loan tin, ngày 15.8. Việt Nam điều tàu chiến Quang Trung có hộ vệ tên lửa của Việt Nam ra Biển Đông bảo vệ Bãi Tư Chính.
Dư luận đặt câu hỏi: Liệu súng có nổ, có đối đầu thật sự với hành vi xâm lược của Tàu Cộng hay không?
Tôi dự đoán: Rất có thể súng sẽ nổ. Nhưng đối đầu thật sự để bảo vệ lãnh thổ trước Tàu Cộng xâm lăng thì không.
Rất có thể súng nổ. Tàu ta bị tàu của Tàu Cộng bắn cháy vài cái, lính ta cũng chết vài, ba chục mạng và cuối cùng là rút chạy, bỏ lại Bãi Tư Chính cho Tàu Cộng quản lý. Vì rằng, súng nổ, cháy tàu, chết lính, có thể là một kịch bản mà Việt gian đã thống nhất với quan thầy của chúng là Tàu Cộng.
Súng nổ, chết lính, cháy tàu để Việt gian cầm quyền Việt Nam lừa dân rằng: “Chúng ta đã chiến đấu bảo vệ đất nước, chứ không phải quỳ gối dâng đất nước cho Tàu Cộng như các lực lượng chống đối không phải Việt gian thường nói, nhưng Tàu nó quá mạnh, ta đành phải chịu thua thôi”.
Nếu chính quyền Việt Nam thật tâm chống Tàu Cộng thì phải có tính toán chiến thuật, chiến lược, có vũ khí, có liên minh, và đặc biệt lãnh đạo Việt Nam cũng phải há mồn ra lên án Tàu Cộng, kêu gọi dân chúng đoàn kết chống giặc, vân vân. Đằng này, không có những yếu tố này, Phú Trọng lại chỉ lo nhân sự cho đại hội XIII của đảng, thì đưa tàu, đưa người ra đối đầu với Tàu Cộng, thực chất chỉ làm mồi cho Tàu Cộng tập bắn mà thôi. Tài sản và xương máu dân Việt Nam đổ ra, chỉ phí phạm, chỉ làm thảm lót đường cho Việt gian tính công, lĩnh thưởng từ Trung Nam Hải mà thôi.
Hãy tin tôi đi. Tôi chưa bao giờ dự báo sai về những hành vi của Việt gian cộng sản với Tàu Cộng.
CỘNG SẢN CẦM QUYỀN VIỆT NAM HẾT CỬA
TỒN TẠI RỒI, PHÚ TRỌNG ƠI!
Cửa “cứu sinh” duy nhất còn lại của độc tài cộng sản Việt Nam hiện nay, đó là dựa vào cái “phao” cũng lừa đảo, ăn cắp, độc tài và tàn ác như cộng sản Việt Nam, có tên là Tàu Cộng.
Nhưng, Tàu Cộng hiện cũng như gã khổng lồ chân đất sét đang rệu rả, bung bét, rơi lả tả ra từng mảng lớn trên thân thể bởi búa Trời đập vào từ cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, phương Tây và thế giới tự do;
bởi chục triệu dân Hồng Kong quyết tử vùng lên chống lại ách độc tài cộng sản;
bởi dân Đài Loan thề chiến đấu tới người cuối cùng chứ không thể nhập vào nước Trung Quốc cộng sản;
bởi cả tỷ dân Trung Quốc lục địa ngày đêm ủ lửa căm thù, chỉ đợi thời cơ là vùng lên hất nhào và nghiền nát chế độ độc tài cộng sản Trung Quốc ra thành cám.
Không những không còn dựa được vào độc tài CS Trung Quốc, mà tệ hơn, cộng sản độc tài Trung Quốc, vì sự hấp hối của mình, lại đã lộ mặt xua quân lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam, quyết kiểm soát toàn diện, triệt để lãnh thổ Việt Nam, rắp tâm biến nước Việt Nam thành tiền đồn chống Mỹ và phương Tây, bắt người Việt Nam thành những tên lính xung kích chống Mỹ và phương Tây hộ Tàu Cộng.
Hành động này của Tàu Cộng vô tình hay cố ý đều dồn cộng sản cầm quyền Việt Nam vào một cửa duy nhất, đó là cửa tử. Vì rằng, cộng sản Việt Nam cứ rắp tâm quỳ gối dâng nước Việt Nam cho Tàu Cộng thì nhân dân Việt Nam cũng phay chúng, mà không dâng nước Việt Nam cho Tàu Cộng thì Tàu Cộng cũng phay chúng.
Trong một thế kẹp sự sinh, kiểu gì cũng chết, độc tài cộng sản Việt Nam, nếu còn một tí trí khôn thì hay chọn cái chết cho mình, đó là tự kết liễu mình, tức kết liễu chế độ độc tài do mình dựng lên, trao trả lại quyền lực cho dân.
Chỉ có chọn cách tự chết này thì may ra độc tài cộng sản Việt Nam còn được chết toàn thây và được khâm liệm tử tế. Còn không, tứ mã phanh thây sẽ tái hiện để giải quyết chúng.