CẢ NƯỚC SẼ KHỐN NẠN RA SAO NẾU THU PHÍ RÁC THEO KÝ ?
Lộc Dương
Facebook
Truyện giả tưởng
3 tháng sau khi quy định thu phí rác theo ký lô của Bộ trưởng Trần Hồng Hà đi vào thực tiễn, cả nước đã có những đổi thay lớn, mà từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, người dân VN chưa bao giờ được chứng kiến.
Bởi vì hắn sống ở Hà Nội cho nên hắn chỉ xin miêu tả những gì mắt thấy, tai nghe trong phạm vi thủ đô, trái tim của cả nước, như sau:
- Các tiệm bán cân mọc lên như nấm nhưng vẫn cháy hàng. Nhà nhà mua cân, người người mua cân. Giá bao nhiêu người ta cũng mua. Các tiệm bán vàng ở phố Hàng Đào đồng loạt đóng cửa, quay qua bán cân, vì lời hơn nhiều. Các sạp sửa cân cũng ăn theo: Quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, người ta xếp hàng dài với đủ các loại cân mang theo, từ cân tạ tới cân tiểu li, nằm ngồi chờ chực để được gặp ông thợ sửa.
- Chính quyền trang bị cho mỗi xe hốt rác một cân 20 ký. Tới nhà nào cân rác nhà đó. Người dân sợ chính phủ cân ăn gian, cũng tự mua cân để cân lại. Đã có ít nhất 2 người chết và 18 người bị thương trong các vụ xô xát chỉ vì cân của hai bên không thống nhất với nhau.
- Mâu thuẩn hàng xóm lén bỏ rác qua nhà nhau ban đầu rộ lên, nhưng nay đã yên ắng vì nhà nào cũng cắt người thay phiên nhau canh gác suốt đêm.
- Để phòng ngừa nạn vứt rác ra đường, thủ đô Hà Nội đã lập ra một lực lượng chuyên trách mang tên “ Đội đặc nhiệm cao cấp 2020 “ do đích thân thiếu tướng Chung con làm tư lệnh. Đội đặc nhiệm này được trang bị máy ngửi mùi rác, kính hồng ngoại tuyến có thể nhìn ban đêm, và được quyền bắn tiêu diệt nếu bắt quả tang đối tượng đang ném rác ra đường.
- Một Toà án nhân dân Rác được thành lập do thẩm phán Nguyễn Hoà Bình làm chánh án. Toà án này được đặc quyền xử án mà không cần chứng cớ. Tính cho đến hôm nay, toà đã tuyên tổng cộng 16 án chung thân dành cho những kẻ chở lậu rác đi đổ lén ở các tỉnh lân cận hầu khỏi bị thu phí.
- Phòng cảnh sát điều tra về ma túy thuộc sở công an Hà Nội vừa được văn phòng Thủ tướng gửi giấy khen vì đã phá thành công chuyên án, trong đó các nghi can đã ép rác thành những bánh giống ma tuý hầu qua mặt lực lượng công an nhưng vẫn bị phát hiện. Qua đấu tranh khai thác, các nghi can thừa nhận định mang số rác này qua đổ ở biên giới Việt-Lào.
- Tình trạng bạo hành gia đình tăng lên khá cao so với 3 tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do người thân mải đi làm hay đi chơi, không chịu có mặt tại nhà lúc xe rác tới cân. Đặc biệt có vụ ở phố Chùa Láng, quận Đống Đa, gây bức xúc dư luận khi người chồng đánh vợ hộc máu chỉ vì vợ mua trái mít về ăn khiến cho tổng trọng lượng rác trong nhà tăng vọt lên cao.
- Du khách tới Hà Nội bây giờ kiếm không ra một trái dừa để uống, bởi vì các ông bán dừa đã giải nghệ hết, với lý do tiền bán trái dừa không đủ để trả tiền rác cân các vỏ dừa theo ký lô.
- Để đảm bảo cho Hồ Tây và các con kinh thuộc phạm vi Hà Nội không biến thành những con kinh rác, lực lượng hải quân nhân dân đã lập nhiều chốt gác chung quanh. Du khách hay người dân muốn đi vào khu vực này phải qua máy chiếu. Mọi vật thể rác hoặc nghi là có thể trở thành rác như nước uống chai, bao thuốc lá...đều bị cân tại chỗ cộng thêm tiền phạt theo qui định của pháp luật.
- Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức y tế thế giới WHO, trong 3 tháng gần đây lưng của người Việt đã bị còng xuống hơn bình thường khoảng 3cm. WHO cũng chỉ ra nguyên nhân là do người dân đã cõng trên lưng quá nhiều khoản thu phí do nhà nước ban ra, nay lại còn chịu thêm khoản thu phí rác hết sức vớ vẫn của tay bộ trưởng ngu ngốc và bất tài Trần Hồng Hà, khiến cho hiện tượng “ thêm một cọng rơm đã làm gãy lưng con lạc đà “ đang xãy ra cho hơn 90 triệu người dân VN cần cù và ngoan ngoãn.
Trên đây chỉ là một ít điều hắn ghi nhận được. Nếu các bạn có phát hiện thêm điều gì liên quan tới việc thu phí rác quái đản này, mong các bạn đóng góp thêm, để chúng ta có được bức tranh toàn cảnh xã hội sẽ như thế nào, nếu cái quy định ngu ngục này được chính quyền đem ra áp dụng hầu thoả sức vặt lông vịt mà không để nó kêu.