TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT SỨC KHỎE TUỔI TÁC CỦA BTBT & CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ MỘT ĐIỀU BẤT HẠNH CHO DÂN TỘC TA.
Hoa Mai Nguyen.
Hôm vừa qua ngày 25/5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị. Ông Trọng cố lết đôi chân của chính mình để đến dự và chỉ đạo Hội nghị, nhìn những bước chân ông đi rất khó nhọc và vất vả không cần tới ai dìu dắt ông thì ông Trọng cũng đi đến được cái ghế của ông ta ngồi. Trong một Hội nghị với một đám khúm lúm,nịnh bợ ông ông già bệnh tật làm cho một khung cảnh thật là phản cảm không thấy sức mạnh đảng bộ Quân đội trong nhân dân và có lẽ sức mạnh của quân đội bây giờ thêm tướng thêm hèn, thêm thằng tham nhũng, thêm thằng hại dân. Quý vị cứ nhìn vào vụ cướp chiếm đất ở Đồng Tâm, sân bay Long Thành v.v sẽ hiểu rõ sức mạnh của Quân đội VN ra sao.
Sức mạnh trong Quân đội, Công an có nhiều tướng tài giỏi, đó là một danh sách với 20 tướng lĩnh thời này đang bị kỷ luật, bị bắt giam đó là những tướng bất hảo dám bán cả trời xanh cho đến đất liền hay biển đảo, nếu các tướng này bây giờ chưa bị bắt giam và còn quyền lực trong tay thì chúng dám bán cả đất Ba Đình, bán được lăng lăng mộ HCM thì chúng sẵn sàng bán hết, và kẻ mua đất chính là bọn giặc Bắc Kinh TQ mà thôi. Nhìn những bước chân khó nhọc của ông Trọng với nhiều mang trên người nhưng ông đang kiêm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong một guồng máy CS độc tài tại VN thì quả là bất hạnh cho dân tộc VN. Đám nịnh hót, bưng bô cho ông Trọng vẫn hô hào khen ngợi cái lãnh đạo tài giỏi của ông Trọng trong nhiều năm vừa qua đã cho người dân ít nhiều cũng có bát cơm ăn, quần áo tuy rách nát nhưng vẫn được mặc cả ngày, trẻ em đến trường vẫn có đôi dép mòn để đi và được học đạo đức lý tưởng cách mạng trên thiên đường XHCN. Cuộc sống của người dân có được ấm no và hạnh phúc hay khồng thì cứ nhìn thẳng vào xã hội VN hiện nay mọi người sẽ nhìn nhận ra điều đó. Vẫn như mọi lần, ông Trọng đọc bài diễn văn với một giọng điệu như một bài ca quen thuộc không hề thay đổi về nội dung mà nhân dân VN đã phải nghe trong suốt nhiều năm qua.
Nhìn vào gương mặt của ông Trọng chắc có lẽ ai cũng cảm nhận thấy một điều rằng, ông Trọng vẫn cay cú và tức giận trong chuyến công tác Kiên Giang trong năm vừa qua đã bị cha con Nguyến Tấn Dũng hãm hại, nhưng vì ông Trọng cao số cho nên không bị chết và hiện nay chỉ có sống lây lất bằng những đôi chân không còn vững chắc như xưa. Năm xưa biết thế thì ông Trọng đi công tác tại Hà Giang sẽ được những cô gái xinh đẹp chăm sóc chu đáo có phải tốt không, hoặc là đi xuống tận miền Hậu Giang sông nước sẽ được những cô gái miền tây ngọt ngào và dễ thương phục vụ chu đáo.
Trước thềm đại hội đảng lần thứ 13 với tình hình sức khỏe của ông Trọng đang là điều nhức nhối trong lòng dân hiện nay, tuy nhiên mỗi người cảm nhận một cách khác nhau, một đám lãnh đạo chóp mu hiện nay đang đấu đá tranh giành để vào những ngôi vị tối thượng trong một guồng máy độc tài, những kẻ đó có tài, có tâm, đức và tham nhũng hay không thì mọi người tự nhìn nhận, còn riêng cá nhân tôi nhận xét rằng tất cả đám đó đang hại nước hại dân và làm cản trở đến sự phát triển đất nước, cản trở đến phong trào dân chủ hóa đất nước, được ngược với sự văn minh nhân loại trên thế giới hiện nay.
Tình hình sức khỏe của ông Trọng trong thời gian tới có được tốt nên hay không, hay là ông chuyển xuống công tác ở Ban ÂM PHỦ đi chăng nữa, thì kẻ nối ngôi thay quyền nắm giữ chức vụ của ông Trọng cũng vẫn thế mà thôi, chúng vẫn đưa đất nước đói nghèo và lạc hậu, về kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị phụ thuộc hoàn toàn vào TQ. Nhìn vào bối cảnh VN hiện nay trong một màn đen tối và chưa thấy một ánh sáng soi đường và con đường đó tuy đang ở cuối đường hầm, lẽ lòng nào nhân dân VN chưa nhận ra điều đó?.
Đất nước VN bây chỉ còn cách duy nhất là nhân dân ta đoàn kết cùng hợp sức để mà xóa bỏ thể chế độc tài đưa đất nước chuyển sang một thể chế dân chủ đa nguyên thì nhân dân ta mới thoát khỏi cảnh nghèo đói, không bị ngàn năm đô hộ lần thứ 2 với Bắc thuộc nữa.
28.05.2020
HMN.
Hoa Mai Nguyen.
Hôm vừa qua ngày 25/5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị. Ông Trọng cố lết đôi chân của chính mình để đến dự và chỉ đạo Hội nghị, nhìn những bước chân ông đi rất khó nhọc và vất vả không cần tới ai dìu dắt ông thì ông Trọng cũng đi đến được cái ghế của ông ta ngồi. Trong một Hội nghị với một đám khúm lúm,nịnh bợ ông ông già bệnh tật làm cho một khung cảnh thật là phản cảm không thấy sức mạnh đảng bộ Quân đội trong nhân dân và có lẽ sức mạnh của quân đội bây giờ thêm tướng thêm hèn, thêm thằng tham nhũng, thêm thằng hại dân. Quý vị cứ nhìn vào vụ cướp chiếm đất ở Đồng Tâm, sân bay Long Thành v.v sẽ hiểu rõ sức mạnh của Quân đội VN ra sao.
Sức mạnh trong Quân đội, Công an có nhiều tướng tài giỏi, đó là một danh sách với 20 tướng lĩnh thời này đang bị kỷ luật, bị bắt giam đó là những tướng bất hảo dám bán cả trời xanh cho đến đất liền hay biển đảo, nếu các tướng này bây giờ chưa bị bắt giam và còn quyền lực trong tay thì chúng dám bán cả đất Ba Đình, bán được lăng lăng mộ HCM thì chúng sẵn sàng bán hết, và kẻ mua đất chính là bọn giặc Bắc Kinh TQ mà thôi. Nhìn những bước chân khó nhọc của ông Trọng với nhiều mang trên người nhưng ông đang kiêm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong một guồng máy CS độc tài tại VN thì quả là bất hạnh cho dân tộc VN. Đám nịnh hót, bưng bô cho ông Trọng vẫn hô hào khen ngợi cái lãnh đạo tài giỏi của ông Trọng trong nhiều năm vừa qua đã cho người dân ít nhiều cũng có bát cơm ăn, quần áo tuy rách nát nhưng vẫn được mặc cả ngày, trẻ em đến trường vẫn có đôi dép mòn để đi và được học đạo đức lý tưởng cách mạng trên thiên đường XHCN. Cuộc sống của người dân có được ấm no và hạnh phúc hay khồng thì cứ nhìn thẳng vào xã hội VN hiện nay mọi người sẽ nhìn nhận ra điều đó. Vẫn như mọi lần, ông Trọng đọc bài diễn văn với một giọng điệu như một bài ca quen thuộc không hề thay đổi về nội dung mà nhân dân VN đã phải nghe trong suốt nhiều năm qua.
Nhìn vào gương mặt của ông Trọng chắc có lẽ ai cũng cảm nhận thấy một điều rằng, ông Trọng vẫn cay cú và tức giận trong chuyến công tác Kiên Giang trong năm vừa qua đã bị cha con Nguyến Tấn Dũng hãm hại, nhưng vì ông Trọng cao số cho nên không bị chết và hiện nay chỉ có sống lây lất bằng những đôi chân không còn vững chắc như xưa. Năm xưa biết thế thì ông Trọng đi công tác tại Hà Giang sẽ được những cô gái xinh đẹp chăm sóc chu đáo có phải tốt không, hoặc là đi xuống tận miền Hậu Giang sông nước sẽ được những cô gái miền tây ngọt ngào và dễ thương phục vụ chu đáo.
Trước thềm đại hội đảng lần thứ 13 với tình hình sức khỏe của ông Trọng đang là điều nhức nhối trong lòng dân hiện nay, tuy nhiên mỗi người cảm nhận một cách khác nhau, một đám lãnh đạo chóp mu hiện nay đang đấu đá tranh giành để vào những ngôi vị tối thượng trong một guồng máy độc tài, những kẻ đó có tài, có tâm, đức và tham nhũng hay không thì mọi người tự nhìn nhận, còn riêng cá nhân tôi nhận xét rằng tất cả đám đó đang hại nước hại dân và làm cản trở đến sự phát triển đất nước, cản trở đến phong trào dân chủ hóa đất nước, được ngược với sự văn minh nhân loại trên thế giới hiện nay.
Tình hình sức khỏe của ông Trọng trong thời gian tới có được tốt nên hay không, hay là ông chuyển xuống công tác ở Ban ÂM PHỦ đi chăng nữa, thì kẻ nối ngôi thay quyền nắm giữ chức vụ của ông Trọng cũng vẫn thế mà thôi, chúng vẫn đưa đất nước đói nghèo và lạc hậu, về kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị phụ thuộc hoàn toàn vào TQ. Nhìn vào bối cảnh VN hiện nay trong một màn đen tối và chưa thấy một ánh sáng soi đường và con đường đó tuy đang ở cuối đường hầm, lẽ lòng nào nhân dân VN chưa nhận ra điều đó?.
Đất nước VN bây chỉ còn cách duy nhất là nhân dân ta đoàn kết cùng hợp sức để mà xóa bỏ thể chế độc tài đưa đất nước chuyển sang một thể chế dân chủ đa nguyên thì nhân dân ta mới thoát khỏi cảnh nghèo đói, không bị ngàn năm đô hộ lần thứ 2 với Bắc thuộc nữa.
28.05.2020
HMN.
Gửi ý kiến của bạn