TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO.
Tôi Nguyễn Hòa Bình, nguyên chánh án tòa án NDTC xin thề trước toàn đảng, toàn dân như một làn gió bay xa.
Kính thưa các đảng viên đảng CSVN và toàn thể nhân dân, qua sự việc xét xử vụ án Hồ Duy Hải có nghi vấn là giết người đã gây lên một phản ứng phẫn nộ trước dư luận cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, đã làm ảnh hưởng tới uy tín về mặt ngoại giao quốc tế, bộ mặt nghành Tư pháp tại VN đã xấu xí thì giờ đây lại càng xấu hơn nữa, dẫu biết là xét xử như vậy không đúng luật pháp và công tâm nhưng sẽ được hài lòng bà Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhằm thoát tội cho kẻ nghi vấn giết người đó là Nguyễn Văn Nghị cháu của của Phó chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Cũng trong thời gian gần đây nhiều thông tin trên mạng xôn xao về vụ tôi và nàng dâu thường đi công tác ở nước ngoài qua các bằng chứng đứng chụp chung rất tình cảm như đôi tình nhân hẹn ước trăm năm.
Tờ báo Vietnam .net đăng tải bài viết vào ngày 24.05.2019 với tiêu đề là ( Bố chồng quan hệ với con dâu có loạn luân không?) điều đó xin để bà con phán xét , đứng về góc độ cá nhân thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cuộc tình thông dâm mà thôi, nên xét về mặt đạo lý.
Cũng trong ngày hôm nay trên FB đã tiết lộ thông tin về khai giảm xuống 5 tuổi, điều này cũng đúng quy trình trong guồng máy lãnh đạo của đảng lãnh đạo và nhà nước VN, trường hợp này xảy ra như phiên chợ tại các phố huyện , đến cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi xưa còn sống ông ta cũng khai man lý lịch huống chi là một thằng Chánh án trong viện kiểm sát như tôi. Nhưng tôi tin chắc rằng với cương vị và uy tín của tôi thì ngày mai sẽ có một lời thông báo là do lỗi của thằng đánh máy chữ.
Những ngôi nhà biệt thư mà tôi mua được cùng với tài sản đó là do tôi buôn chổi đót mà ra.
Nhiều mảnh đất và nhà của bà con nghèo Quảng Ngãi bị chiếm đoạt để làm 2 dự án lên đến gần một ngàn năm trăm tỷ đồng (1.500.000.000.000 VNĐ) dự án đó là đúng với chủ trương của tập thể trong nhóm lợi ích của đảng và nhà nước ta, chứ một mình cá nhân tôi không thể nuốt trọn được.
Đó là lời thề chân thật của một kẻ tự thú trước đảng và nhân dân VN, xin mọi người tha thứ để tôi tiếp tục được ngồi xổm lên pháp luật nhằm trục lợi cho cá nhân.
*Lỗi này không phải là lỗi của tôi, đó là lỗi của thể chế độc tài CS gây ra mầm mộc tham nhũng và quan liêu.
* Lỗi khai man tuổi là do tôi học tập ông Cựu Chủ Tịch nước Trần Đại Quang.
* Lỗi thông dâm là tôi học tập tư tưởng và tấm gương vĩ đại đó là Chủ toạc Hồ Chí Minh và cựu TBT Nông Đức Mạnh mà ra.
Nếu không muốn có tệ nạn này tiếp diễn xảy ra thì phải xóa bỏ chế độ CS độc tài, đất nước VN chuyển sang thể chế dân chủ đa nguyên, những tệ nạn đó sẽ không còn nữa và những thằng như tôi cũng không còn cơ hội để mà bám víu nhằm trục lợi cho cá nhân.
Rất mong bà con nhân dân hãy tha thứ cho tôi, nhất là qua vụ việc xét xử oan trái đối với Hồ Duy Hải, tôi cũng phải làm theo áp lực, một chủ trương nào đó, và xét về khía cạnh cũng là một nạn nhân của một chế độ độc tài, là con dê đang bị kẻ khác sai khiến, bà con tranh đấu xóa bỏ được chế độ Mafia này thì tôi cũng mừng và thoát nạn trong một vòng xoáy của một chế độ tranh giành quyền lực đấu đá và chém giết lẫn nhau.
14.05.2020
HMN.