KHI THẰNG NỊNH VIẾT BÁO
Lộc Dương
Ngày 6/5/2020 tại văn phòng chính phủ, theo sự yêu cầu thảm thiết của phía Mỹ, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng Thống Donald Trump.
Tại cuộc điện đàm, mở đầu Tổng Thống Trump cám ơn Việt Nam đã hợp tác trong việc vận chuyển trang thiết bị y tế cũng như trao tặng một số khẩu trang cho phía Mỹ.
Thủ Tướng đáp lại rằng không có chi, VN sẳn sàng chi viện cho nước Mỹ trong tinh thần “ Lá lành đùm lá rách”. Viện dẫn lòng nhân đạo là một ưu điểm của đảng cộng sản VN, Thủ Tướng khuyên nhà lãnh đạo nước Mỹ không nên mặc cảm thua kém, mà hãy dành hết năng lực và thời gian quý báu của mình để lo cho người dân Mỹ được ngày hai bữa cơm trong cơn đại dịch.
Tổng Thống Trump cho biết sẽ tặng nhân dân VN một số máy thở, bên cạnh gói viện trợ 10 triệu đô la để phòng chống dịch bệnh.
Thủ Tướng Phúc đánh giá cao sự biết điều của nước Mỹ và đặc biệt khen Tổng Thống Trump đã biết cách ăn ở khi quyết định viện trợ cho VN. Nhân dịp này, Thủ Tướng đã hân hoan chỉ cho Mỹ cách chữa trị dịch bệnh Covid 19. Thủ Tướng tin rằng với những chỉ dẫn này, nước Mỹ sẽ kiểm soát thành công dịch bệnh và tái khởi động nền kinh tế bấp bênh của nước Mỹ. Thủ Tướng cũng tỏ lòng chia sẻ với những mất mát, khó khăn hiện nay mà nước Mỹ đang trải qua, đặc biệt sự thiếu hụt thực phẩm đến nỗi người dân Mỹ phải vào rừng săn thú và hái lượm hoa quả để ăn. Tuy nhiên Thủ Tướng cũng hết sức quan ngại rằng việc săn thú như vậy sẽ ảnh hưởng tới môi trường sống của trái đất. Thủ Tướng làm mặt nghiêm: “ Trái đất này là của chúng ta và mọi quốc gia đều phải có nghĩa vụ giữ gìn “.
Tổng Thống Trump khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với VN, và bày tỏ lòng mong muốn mối quan hệ này sẽ phát triển bền chặt hơn trong tương lai. Tổng thống cũng không quên gửi lời chào đến toàn thể nhân dân VN.
Đáp lại, Thủ Tướng cho biết hiện nay phía VN chưa dám hứa điều gì, tuy nhiên Thủ Tướng cam kết sẽ tiếp tục mở cửa thị trường, tạo điều kiện để hàng hóa Mỹ vô VN càng nhiều càng tốt.....
Sau cuộc điện đàm, Thủ Tướng Phúc bước ra đứng trước cửa sổ, niễng đầu nhìn lên trời cao xanh ngát. Sau lưng ông, mấy cô thư ký nghe lóm được cuộc điện đàm bổng đồng loạt quỳ xuống vái ông 3 vái, rồi cùng nhau chạy vào cầu tiêu cười khúc khích.
Còn tại toà Bạch Ốc, sau khi bỏ phôn xuống, Tổng Thống Trump mặt xanh lè, nói với mấy người trợ lý mang lại cho ông ly nước “ mau lên đi, để tao tức cười tao tắt thở chết bây giờ đó bây “....