BẠN MUỐN HẸN HÒ
Nguồn hình từ FB. Loc Duong
Lộc Dương
Facebook
Quyền Linh và Cát Tường xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò lần thứ 363. Bây giờ xin mời bạn nam bước lên sân khấu và giới thiệu về mình.
BẠN NAM: Dạ em tên là Phan Đăng, 36 tuổi. Hiện em làm nghề MC cho...đám ma, nhưng nghề chính của em là sản xuất các loại bô.
QUYỀN LINH: Bô gì vậy em?
PHAN ĐĂNG: Dạ bô cho các em bé ị hay người lớn ở bịnh viện ỉa đái tại chỗ đó anh.
CÁT TƯỜNG: Chà, giỏi quá há. Xin mời bạn nữ.
BẠN NỮ: Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia, Mị tên là Mị, hiện ở Đăk Lăk, Mị nghèo, Mị ở nhà làm rẫy, Mị chỉ trồng tiêu và điều thôi.
CÁT TƯỜNG: Bạn nữ có yêu cầu gì về phân nữa kia của mình?
MỊ: Mị muốn bạn nam phải không hói, không gia trưởng. Cao 1 mét 7 trở lên, biết quan tâm tới gia đình và xã hội, biết bảo vệ Mị khi có ai ăn hiếp Mị.
CÁT TƯỜNG: Bạn nam bên đó thấy đáp ứng được không?
PHAN ĐĂNG: Dạ được 90 phần trăm đó chị.
QUYỀN LINH: Bạn nam hãy cho biết ưu và khuyết điểm của mình.
PHAN ĐĂNG: Ưu điểm của em là biết nịnh bợ. Em mà nịnh ai là người đó sướng bảo đảm luôn. Như bữa trước em nịnh bác Trọng là sĩ phu Bắc Hà có giọng nói ôn tồn như lửa cháy, bác Trọng sướng quá, bác Trọng khóc đó anh. Còn khuyết điểm của em là chân hơi yếu, phải đi bằng...đầu gối thì mới vững.
CÁT TƯỜNG: Giờ tới phiên bạn nữ cho biết ưu, khuyết điểm của mình.
MỊ: Ưu điểm của Mị là thật thà, biết uống rượu cần và múa Lam Thon. Khuyết điểm của Mị là hay ghét mấy người hèn, chỉ biết ăn chơi, còn mọi chuyện thì nói để cho đảng và nhà nước lo.
QUYỀN LINH: Bạn nam có mấy mối tình rồi?
PHAN ĐĂNG: Em đã có vợ con nhưng ly dị rồi anh.
QUYỀN LINH: Ủa sao vậy?
PHAN ĐĂNG: Tại hôm bữa nhà em bị thằng hàng xóm qua chiếm miếng đất sau hè, vợ em đòi đi thưa, nhưng em nói vợ em kiện cái gì? Thằng đó bự con quá, kiện có lợi gì không. Có nhiêu đó mà vợ em bỏ em luôn tới giờ
CÁT TƯỜNG: Hôm nay bạn nữ đi với ai?
MỊ: Hôm nay Mị đi với một người bạn cùng trong buôn.
NGƯỜI BẠN: Thưa anh Quyền Linh và chị Cát Tường, em thấy bạn nam bên đây nhìn giống Thái Giám, nhưng mà cũng được đó. Em mong 2 anh chị sẽ cho nhau một cơ hội.
QUYỀN LINH: Rồi, bây giờ kéo màn lên. Hai bạn sẽ có dịp nhìn nhau và trò chuyện trước khi quyết định bấm nút hay không.
MỊ: Anh thấy Mị sao?
PHAN ĐẶNG: Em đẹp quá ước mơ luôn. Trái tim anh run lên khi thấy em.
MỊ: Cũng giống như khi anh thấy bác Trọng á hả? Tim của anh làm bên Trung quốc hay sao mà dễ run quá vậy? Mị không tin đâu.
PHAN ĐĂNG: Hôm anh nói với bác Trọng là anh xạo. Còn bữa nay là anh nói thiệt đắm đuối luôn á. Một lát hai đứa mình cùng bấm nha.
CÁT TƯỜNG: Rồi, 2 phút của các bạn đã hết, bây giờ mời 2 bạn để tay vào nút bấm và quyết định xem nữa bên kia có thuộc về mình hay không...1, 2, 3 BẤM.
Chỉ có Phan Đăng bấm, Mị không bấm.
QUYỀN LINH: Sao bạn nữ không bấm vậy?
MỊ: Nhìn cặp môi mỏng và cách nói chuyện vừa hèn vừa nịnh của bạn nam là Mị muốn nhét nguyên nắm lá ngón vào mồm rồi, bấm gì nữa mà bấm.
CÁT TƯỜNG: Rồi. Sau đây là quà tặng nước thơm miệng thảo dược dành cho hai bạn. Mong gặp lại hai bạn và toàn thể quý vị trong chương trình Bạn muốn hẹn hò lần kế tiếp...