CHÍNH PHỦ VN CÓ THỰC SỰ QUAN TÂM ĐỂ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN TRONG MÙA DỊCH COVID 19?
Thành phố huyện nơi tôi cư ngụ có khoảng 35 nghìn người địa phương đang sinh sống, trong đợt đại dịch Covid 19 này thì có rất nhiều người phải cách ly ngồi nhà tránh dịch bệnh, các hãng xưởng và cửa hàng cũng phải đóng cửa bắt buộc rất nhiều, tuy nhiên những người ngồi nhà vẫn được hưởng lương, hãng xưởng, cửa hàng v.v...; đều được Chính phủ Đức và các tiểu bang trợ giúp.
Người dân không chỉ nhận được số tiền trên, nếu ai đó vẫn ở mức khó khăn sẽ được Thành phố hỗ trợ thêm để vượt qua mùa dịch bệnh Virus Vũ Hán TQ.
Đó là tổng gói hỗ trợ của thành phố được phê duyệt vào ngày 15 tháng 4 năm 2020, tổng cộng là 500.000 EUR, cũng bao gồm thêm 125.000 EUR, có sẵn để hỗ trợ khẩn cấp cho các công ty có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Những người nhận được tiền từ Chính Phủ Đức nhưng vẫn không đủ chi tiêu đều có quyền đặt đơn xin trợ giúp.
Mục đích trợ giúp thêm củaThành phố để muốn bảo đảm sự tồn tại, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp thương mại nhỏ sẽ tiếp duy trì, không phải đệ đơn phá sản.
Mỗi hộ gia đình làm đơn sẽ nhận được tối đa là 2.500 euro cho mỗi tháng và số tiền đó không phải hoàn trả lại.
CÒN CHÍNH PHỦ VN THÌ SAO?
- Nếu Chính phủ VN thực sự quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ để hỗ trợ chi phí như thuê cơ sở mặt bằng sản xuất, thuê nhà ở, tiền hàng hóa bị tổn thất, các loại bảo hiểm, thì các doanh nghiệp đó sẽ vượt qua được mùa đại dịch này.
- Chính phủ VN đã thực sự quan tâm và hỗ trợ đến các công nhân trên cả nước chưa? khi họ ngồi nhà nhưng vẫn phải chi trả tiền thuê nhà trọ, cùng với các khoản khác như điện nước và tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
- Chính phủ VN đã thực sự quan tâm đến những người tầng lớp nghèo khổ hay chưa?. Nếu CP thực sự quan tâm đến họ thì sẽ không có những cảnh mà người dân đứng xếp hàng nửa ngày tại các nơi máy phát gạo tự động tự động nhằm giúp đỡ dân nghèo, và sẽ không có hiện tượng như chị bán rau ngoài đường phố thuộc khu vực cấm và đã bị Lê Thị Hiền PCT phường Bãi Cháy Quảng Ninh với những ngôn từ chửi mắng, hăm dọa đến người bán rong nghèo khổ. Tất cả những hình ảnh đó đang bị phơi bày trên cộng đồng mạng ở khắp thế giới, những hình ảnh trên như là một cái tát vào bộ mặt Chính phủ VN, đặc biệt là tên TT Nguyễn Xuân Phúc, hắn luôn nổ trên các đài báo bằng những câu từ sáo ngữ, nhưng hắn lại mang tiền thuế của nhân dân để hỗ trợ lương thực và như yếu phẩm cho các nước đang có dịch bệnh.
Với số lượng 5.000 tấn gạo không phải là con số nhỏ, đó cũng là bao nhiêu mồ hôi, công sức của bà con nông dân mới thu hoạch được từng đó, số gạo đó sẽ giúp được rất nhiều bà con VN trong mùa đại dịch này, ấy thế mà bọn chúng mang đi hỗ trợ cho Cuba trong khi đó nhân dân ta đang đói khổ. Chúng nó chơi trò mượn hoa dâng phật. ĐMCS
ĐcsVN còn hành hạ người dân đến khi nào nữa? phải chăng nhà cầm quyền CS chỉ muốn người dân luôn trong tình cảnh đói nghèo để hàng ngày nhân dân vật lộn với bát cơm và manh áo không còn thời gian nghĩ tới nhu cầu tự do và dân chủ hay chăng?
ĐcsVN quá tàn ác và nham hiểm, chính sách của bọn chúng muốn làm ngu dân, chúng tuyên truyền dối trá lừa gạt nhân dân để mục đích duy trì chế độ CS được lâu dài nhằm bảo vệ mục đích riêng cho chúng.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no, điều đó Chính phủ VN hiểu quá rõ điều đó, nhưng chúng vẫn cố tình để nhân dân VN đói nghèo, vì vậy nhân dân ta ngày một chán ghét chế độ, niềm tin vào ĐcsVN không còn nữa, một chế độ hèn với giặc, ác với nhân dân đang phơi bày trên mạng xã hội, chế độ CS ngày một lung lay khi nhân dân đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của bọn chúng, và có lẽ chế độ CS sẽ bị sụp đổ với một ngày không xa.
20.04.2020
HMN.
.......
Ảnh copy trên FB