Người Sài Gòn
Sau khi chơi bạo lấy tiếng ngu nhưng không thành công Hoàng Củ Đậu rất lấy làm tức tối, bà mẹ nó thiệt tình nào là chi khẳm tiền cho em người mẫu chân dài tới nách, lông nách dài tới chân nhằm khoe mẽ mình đã hơn bảy bó nhưng cái...đó vẫn còn…xung thất bại, nào là chi hàng đống ngân lương cũng như ti toe trên truyền hình nhằm lật đổ Tam Nhân Bang của hạt Bô Xa Châu thế nhưng vẫn hỏng có làm cho bàn dân tin tưởng ngoài việc chúng nó đi ăn chùa còn ẳm về chai rịu, riêng zụ này Củ Đậu đã bị Trư Đại Quan nhân phụ trách Phủ Ngại Giao khiển trách nặng nề vì đã dùng công quỹ của nhà Sản nhưng không đem lại kết quả như mong muốn…
Đang ngồi rầu rỉ râu ria ra rậm rạm không biết ăn nói làm sao với cấp trên thời may thay trời làm cơn thổ tả có tên Cồ Rố Nà, dịch bệnh hoành hành bắt đầu từ Nam Thiệm, Bắc Thiệm Bộ Châu cơn thổ tả này kéo đi khắp thiên hạ, từ đông sang tây, từ nam sang bắc, chỗ nào nó đi qua đều càn quét không thương tiếc, đừng có nói lũ dân đen, dù cho võ công cái thế hay hoàng thân quốc thích chốn cung đình nó cũng không tha và dù công lực có thuộc hàng cao thủ cũng đành…pó tay chấm com sau khi xổ mũi, nhức đầu, đau cổ họng và sau đó...hui nhị tỳ ngay tắp tự…
Đang rối như cạnh hẹ Hoàng Củ Đậu vỗ đùi đánh đét:
- Trời cứu ta rồi, trời cứu ta rồi…
Bọn gia nhân bộ hạ chuyên ăn bám Củ Đậu xúm xít hỏi han chẳng hay chủ nhân đã nghĩ ra diệu kế gì, đứa nào đứa nấy làm ra vẻ chăm chú lắng nghe cao kiến chứ thật ra bọn chúng chỉ toàn một lũ ngu như chủ nhân của chúng.
- Chẳng hay đại nhân có cao kiến gì xin ngài vui lòng share cho chúng em được thủng?
- Ta đang rối trí không biết phải report như thế nào về triều đình vì đã chi hơn mười muôn ngân lượng cho việc lật đổ Tam Nhân nhưng không thành, nay trời cho cơn đại dịch triều đình đang rối như tổ tò vò có ai còn nhớ đến việc này, hơn nữa chúng bây cũng biết ta đi lên nhờ ba cái thuốc cao đơn hoàn tán được bào chế từ củ năng, củ nghệ, xả, gừng, nay có bệnh dịch ta không ra tay… cứu nhân…hại thế thì còn lúc nào?
Tổng quản lưng gù họ Lưu lên tiếng:
- Khải bẩm đại nhân, đành rằng chúng ta sống được nhờ ba cái thuốc tào lao thiên địa không chết ai mà cũng không làm ai hết bệnh, thế nhưng kỳ này là đại dịch khắp thiên hạ mà nhân loại chưa tìm ra thuốc chữa, nếu mình có khả năng thì không nói, nhưng rủi có ai uống vào chầu diêm chúa là chết cha cả lũ…
Đập bàn cái rầm Hoàng Củ Đậu gầm lên:
- Này Lưu tổng quản, nhà ngươi theo hầu ta đã bấy lâu sao cái não của người vẫn không tiếp thu được cuốn Gian Thương bí kíp nhỉ, ta nói cho nhà ngươi biết, công thức làm giàu này không phải của riêng ta mà bất kỳ tên gian thương nào bên này cũng biết, cứ ca cho cố, nào là thuốc này chữa được ung thư, thuốc nọ chữa được tiểu đường, thuốc kia chữa được cao huyết áp, sau đó bưng lên truyền hình quảng cáo là ăn ngay, ta nói cho mà biết giá dược phẩm ở nước này chỉ một nhưng sau khi bọn ta đưa lên quảng cáo là gấp ba lần mà chúng nó cũng cứ mua đùng đùng nhà ngươi không thấy sao, nào là đông trùng hạ thảo, tây trùng thượng thảo cứ hê tá lả là có tiền thôi...
- Nhưng thưa đại nhân mấy loại thuốc đó thì mình lấy bột mì, bột năng chế biến, còn cơn đại dịch này mình biết lấy gì mà làm, hơn nữa rủi người ta uống vào mà chết là mình mang họa sát nhân, tội này là tội đại hình không phải chuyện nhỏ đâu – Lưu tổng quản cất lời
- Sao mà nhà ngươi ngu thế không biết, dịch ôn này gọi là cúm, người nhiễm có triệu chứng sốt lạnh thì công thức chế biến cứ lấy củ gừng, củ nghệ củ năng trộn vào sau đó cho vào một lít dầu xanh hiệu con …két bảo đảm uống vào là ấm người ngay, còn chết thì làm sao mà chết được khi chỉ uống ba cái cây trái, bột nấu ăn...;?
Ngẫng người như chợt thủng Lưu tổng quản xá dài miệng la to sư phụ quả là cao kiến, cao kiến xong lui vào hậu liêu đôn đốc gia nhân chế biến theo công thức mà Hoàng Củ Đậu khẩu truyền, còn Củ Đậu đại nhân thì đắc chí nghĩ thầm:
“ Năm xưa Hoàng Dược Sư chế biến thuốc bên đảo Hoàng Hoa chữa bệnh cho người mát tay đến nổi thiên hạ phong cho chức Dược Sư, là một trong Võ Lâm Ngũ Bá của Cô Gái Đồ Long chân kinh, nay trời lại cho ta cơ hội, chẳng những hơn hẳn Hoàng Lão Đại mà còn phải đứng nhứt võ lâm Cali Nguyên.”
Nói là làm, một mặt Hoàng Củ Đậu chế biến cho ra lò những dược phẩm mang tên Anti Cồ Rố Nà, mặt khác chàng trai trẻ…bảy bó leo lên truyền hình quảng cáo, hay gặp bất cứ người nào chàng cũng bô lô ba la:
- Úi zời, Cồ Rố Nà hả? chiện nhỏ, vào tay tui chữa chỉ ba ngày là xong, là hết…
Không biết thiên hạ dùng thuốc của chàng có xong, có hết không hay là xong…phim, hết…thở...; thế nhưng giấc mơ dâm của chàng vẫn tiếp tục tiếp diễn, không làm được chính khách thì làm thày lang…băm, cũng bởi vì bọn dân ngu quá lợn, cho nên bọn điếm vẫn giàu to.
Hãy cùng chờ xem Hoàng Củ Đậu có thu phục được Cali Nguyên và leo lên ngôi minh chủ giang hồ hay chàng trở thành Hoàng Sư Dược, bản sao của Hoàng Dược Sư ở những tập sau…
Nhưng chắc có lẽ cái bản chất hài bẩm sinh của chàng chỉ có thể làm một thằng hề giúp vui cho bàn dân thiên hạ khi đang núp trong mùng tránh dịch.