CHÓ CẮN ÁO RÁCH
Hoa Mai Nguyen.
Facebook
Phiếm
Đầu giờ sáng làm việc tại Ủy ban nhân dân xã, ông Chủ tịch cầm quyền sổ ghi danh sách tên những bà con đóng góp tài chính, cứu trợ đại dịch bệnh Covid 19 mà tỏ ra thất vọng, ông ta khiển trách với hai cán bộ xã đi vận động quyên góp rằng.
Hai cậu làm việc kiểu gì đó, trong suốt mấy tuần qua các cậu đi xuống các thôn xã, phố phường mà thu được có vài ba người này hay sao?. Hay là hai cậu đã thu được nhiều tiền nhưng không ghi vào quyển sổ ghi danh, các cậu làm ăn kiểu này thì làm sao mà đủ chỉ tiêu ở trên đã ban hành xuống, nếu không đủ chỉ tiêu thì các cậu phải bù tiền túi ra đấy, như thế mới đủ thành tích, đến giữa tháng 6 sẽ có tiền thưởng thì coi như là bù lại số tiền mà hai cậu đã ứng ra trước.
Một cán bộ đi vận động bà con cứu trợ liền giải thích với gương mặt buồn rầu: - Thưa Chủ tịch xã trong mấy tuần qua hai thằng chúng em đã đi đến rất nhiều nhà quan chức trong xã để vận động xin tiền cứu trợ trong đợt dịch cúm Covid 19 Vũ Hán TQ, nhưng các biệt thự kín cổng cao tường đó chúng em bấm chuông cả tiếng đồng hồ mà họ không ra mở cửa để đón tiếp chúng em, chắc có lẽ những ngôi nhà biệt thự có gắn Camera vì vậy họ biết chúng em. Đám cán bộ giàu có nhưng sao mà keo kiệt quá Chủ tịch ơi.
Vài ngày hôm sau chúng em đi đến những hộ gia đình công nhân trẻ để kêu gọi họ đóng góp cứu trợ, nhưng đi mỏi cả hai chân cũng chẳng xin được đồng nào còn bị mọi người nhìn bằng những ánh mắt khinh bỉ, đến hụm nước họ cũng không thèm mời chúng em. Vì vậy xin anh đừng nghĩ oan cho chúng em là đã thu tiền của dân nhưng không ghi tên vào sổ sách.
Ông Chủ tịch đáp lại câu trả lời rằng: - Hai cậu không hề có một chút kinh nghiệm để ngắm tới đối tượng thu tiền cứu trợ chút nào cả. Các cậu đi đến những ngôi nhà biệt thự của quan chức lãnh đạo đầu nghành ở xã tỉnh này thì thật là ngu dại, họ tham nhũng, là những con sâu mọt đục khoét cho nên chúng không lấy thêm tiền của chúng ta cũng là mừng lắm rồi.
Còn hai cậu tìm đến những đối tượng gia đình công nhân trẻ thì cũng lại càng thêm ngu dốt, thứ nhất họ đang ngồi nhà thất nghiệp chưa nhận được bất cứ khoản hỗ trợ từ phía Chính phủ, những thành phần trẻ đó họ thường xuyên cập nhật tin tức trên Facebook vì vậy không lừa dối được họ đâu, cho nên từ ngày mai hai cậu phải chịu khó đi xa hơn một chút để tìm đến các đối tượng như người già neo đơn hay nghe tin tức trên đài phát thanh của UBND xã và không biết sử dụng FB, những đối tượng đó mới lấy được tiền.
Thế là sáng hôm sau, hai cán bộ xã đã ngắm tới một cụ bà neo đơn, chúng đến đúng vào lúc cụ đang đếm những đồng tiền tích lũy cuối cùng mà cụ đã cất giấu trong thùng gạo đã lâu, hôm nay cụ đang tính nhờ một đứa cháu gái hàng xóm đi mua giúp cho một ít đồ khô, như gạo, mắm, muối để dự phòng tránh dịch bệnh Covid 19, bỗng có tiếng chào hỏi ở hiên nhà, lúc đầu cụ bà tưởng rằng đứa cháu gái hàng xóm qua nhà bà để đi mua giúp cho bà, nào ngờ đó là hai người đàn ông tự giới thiệu là cán bộ xã đến kêu gọi quên góp trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lách, một cậu đứng tuyên truyền, còn cậu kia thì lấy luôn tiền trên tay của cụ già neo đơn, miệng còn nói rằng chúng tôi thay mặt đảng và nhà nước VN xin cảm ơn tấm lòng cao quý của bà đã đóng góp những đồng tiền nhỏ bé trong phong trào phát động chống dịch Covid 19. Chúng tôi sẽ kiến nghị lên Thủ tướng CP để kịp phát bằng khen cho cụ.
Hai thằng chúng nó mồm nói liến thoắng và giật tiền ngay trên tay cụ già trong lúc vắng vẻ rồi chuồn mất tăm hơi. Chúng là những thằng kẻ cướp, đã cướp tiền của bà già nghèo khổ và neo đơn.
ĐÚNG LÀ CHÓ CẮN ÁO RÁCH!
09.04.2020
HMN.
........
Ảnh copy trên FB