Hoa Mai Nguyen.
Facebook
Phiếm luận
Suốt thời gian vừa qua ông Nguyễn Phú Trọng đã lẩn trốn không xuất hiện ở các nơi như đài báo, hoặc các hội nghị của ĐcsVN v.v... Đó là bản chất của hắn khi đất nước gặp những lâm nguy là hắn lại lặn một hơi không tìm thấy tung tích. Nhiều người nói rằng trước đây hắn trốn lính thì tôi nghĩ rằng họ không đổ oan cho hắn.
Trong thời gian khoảng 2 tháng qua, dịch bệnh Corona virus, hắn luôn lẩn trốn làm cho nhiều người còn phải thốt nên rằng . Hỡi ông Trọng lú ơi, hiện nay ông chết bờ, chết bụi ở đâu đó thì hãy hiện hồn nên để cho nhân dân được biết với, nếu ông đang nằm ở một bệnh viện nào đó thì thông báo cho nhân dân biết để mua hoa quả mang vào biếu ông.
Nhưng lạ thay vào ngày hôm qua 30/3, ông Nguyễn Phú Trọng đã ló cái bộ mặt già nua đọc lời kêu gọi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài trong trận chiến chống dịch Covid-19.
Trong bài diễn văn mà ai đã viết cho Trọng Lú như thể nó đang cho nhân dân nghe những lời mật ngọt để quên đi đói khát trong những lúc ngồi nhà tránh dịch bệnh COVID 19 mà Chính phủ không hề trợ giúp nhân dân.
- Có đoạn diễn văn mà hắn đọc như sau: Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia. Đến nay, đã có trên 720.000 người nhiễm bệnh, gần 35.000 người tử vong ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn nữa.
Điều này nhân dân ta đã biết qua mạng xã hội ( Facebook) từ lâu rồi ông Trọng lú ơi, đợi đến bây giờ mới nghe được thông tin của ông thì nghe chừng quá muộn màng.
- Ông Trọng lú nói tiếp (Đặc biệt, tôi cảm ơn đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã tin tưởng, ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng công tác phòng, chống dịch bệnh)...
Đồng bào ở nước ngoài đã có một số người nhẹ dạ cả tin các ông cho nên phải chịu bao điều bất công và cay đắng, cuối cùng phải bỏ nước mà ra đi. Hiện nay các cấp lãnh đạo của các ông lấy phương tiện máy móc y tế gì để mà phòng chống dịch bệnh?. Phải chăng chống bằng mồm với những câu khẩu hiệu suông?
- Tiếp lời của ông Trọng lú. Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân nghĩa. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại càng được nhân lên gấp bội.
Ông Trọng lú hãy nên nói rằng. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, vì vậy mỗi khi đất nước gặp khó khăn thì Trọng lú tôi sẽ lẩn trốn và rất cần nhân dân gánh vác, chịu hậu quả gấp bội phần do ĐcsVN gây nên.
- Ông Trọng nói tiếp. Thời gian qua, toàn dân ta đã đồng lòng, cùng chung sức với Đảng, Nhà nước ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bước đầu có hiệu quả. Thời gian tới đây, chúng ta có thể sẽ còn phải đối mặt với khó khăn lớn hơn gấp nhiều lần, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa, mong được nhân dân đóng góp hỗ trợ cho Chính phủ trên tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ Chính phủ về vật chất lẫn tinh thần. Ai có tiền thì giúp tiền, nếu có vàng cất giấu dưới gầm giường hay cho dưới đất thì hãy mang ra giúp cho đất nước, đó là công việc thiết thực mà nhân dân ta cần làm, ĐCSVN thì lại đang rất mong muốn.
- Trong cuộc chiến phòng, chống dịch ở vào thời điểm vô cùng quan trọng này, một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân, cũng như cuộc sống hàng ngày của nhân dân ta, mọi người hãy chịu khó ngồi nhà và không được hưởng bất cứ trợ cấp nào của Chính phủ. Bà con hãy ăn cháo loãng và uống nước lã cầm hơi nhé, hy vọng dịch bệnh Covid 19 sẽ nhanh chóng trôi qua mau và bà con lại đi làm tiếp tục để đóng thuế nuôi bộ máy độc tài chúng tôi nhé.
- Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giải phóng dân tộc và đất nước, phòng, chống dịch bệnh bằng miệng với những khẩu hiểu ( Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ độc tài nào cũng đánh thắng).
Cám ơn bà con ta đã luôn quan tâm và theo dõi tôi trong suốt tháng ngày qua đã lẩn trốn khắp nơi, đặc biệt là trong một năm qua từ ngày ngã bệnh cho tới nay tuy trốn tránh nhiệm vụ nhưng tôi vẫn nhận không thiếu một đồng xu nào do bà con đóng thuế để trả lương cho tôi. Nhờ có chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước VN cho nên tôi và gia đình được sống trong ngôi nhà sang trọng có đầy đủ tiện nghi như một ông vua bạo chúa.
Hy vọng toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19.
31.03.2020
HMN.
* Bài viết dựa theo bài diễn văn của Trọng lú, và tác giả chuyển lời văn mang tính phiếm luận.