Hiện nay ở Mỹ đang nóng sốt vụ chính phủ sẽ gửi tiền mặt cho dân để ứng phó với nạn dịch Chinese Virus. Theo tin của ABC News sáng nay, 20/3/20, thì đang có 3 kế hoạch khác nhau như sau :
1/ Kế hoạch của đảng Cộng Hoà : Người dân Mỹ sẽ được lãnh một lần duy nhất, người lớn 1.200 đô, con nít 500 đô. Với điều kiện lợi tức kiếm được hàng năm của họ dưới 75.000 đô. Ai làm trên 75 ngìn đô nhưng dưới 99 ngìn đô sẽ được nhận ít hơn, còn ai làm trên 99 ngìn đô một năm thì khỏi.
Lợi tức được định nghĩa như là : Tiền lương, tiền trợ cấp an sinh xã hội hoặc tiền lương hưu các loại.
2/ Kế hoạch của Tổng Thống Trump : Qua lời của ông Bộ Trưởng Ngân Khố cho biết: Nhà Trắng muốn gửi tiền cho dân theo 2 đợt :
- Đợt đầu là 1.000 đô cho người lớn, 500 đô cho con nít. Tiền sẽ được gửi đi ngay trong vòng 3 tuần lễ sau khi đạo luật cứu trợ khẩn cấp này được quốc hội thông qua.
- Đợt hai sẽ được gửi đi 6 tuần lễ sau đợt một, nếu lúc đó Tổng Thống vẫn còn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Số tiền gửi sẽ y chang như đợt trước.
3/ Kế hoạch của đảng Dân Chủ : Một nhóm nghị sĩ của đảng Dân chủ lại muốn chơi lớn hơn, họ đề nghị số tiền đầu tiên gửi cho dân sẽ là 2.000 đô. Các check sau đó sẽ ít dần đi theo thời gian.
Hiện nay chính phủ Mỹ đang cố gắng dàn xếp những khác biệt này trong vài ngày sắp tới. Nếu xong, cứ theo lời ông Bộ Trưởng Ngân Khố, chính phủ sẽ gửi check cho dân đợt đầu vào ngày 6 tháng 4, và đợt hai check sẽ được gửi vào ngày 18 tháng 5/ 2020.
Lưu ý rằng có một Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng Hoà là ông Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina đã chống lại việc trợ cấp tràn lan cho dân Mỹ này. Ông ta muốn thay vào đó, chính phủ chỉ trợ cấp cho những người đang đi làm bị thất nghiệp do nạn dịch. Và số tiền trợ cấp này như thế sẽ nhiều lên, ít ra phải bằng 75% tiền lương mà họ đang lãnh.
Bao nhiêu người thuộc diện không đang đi làm chửi bới ông ta trên mạng. Bao nhiêu người kêu gọi hãy nhớ tên ông ta để kỳ bầu cử tới sẽ cho ông ta về vườn, đi kiếm việc khác mà làm. Đứng bán gà rán KFC hay đi làm phụ hồ cho các công trình xây dựng. Thật chẳng có cái dại nào bằng cái dại này.
Hắn chả biết óc ông này nghĩ thế nào, nhưng kệ đi. Cứ biết hiện nay hắn đang rung đùi tin tưởng vào chính phủ Mỹ rất đàng hoàng, sẽ lo cho dân. Trong khi chờ tiền về, hắn ngồi uống cà phê đọc báo mạng VN, thấy Thủ Tướng Bảy Niễng đang kêu gọi nhân dân đóng góp cho chính phủ để đấu tranh với nạn dịch. Ơ sao lạ vậy? Bọn quan tham ngốn của nhà nước hàng ngàn ngàn tỷ thì không sao. Bọn công chức cao cấp rủ nhau hàng bầy đi du hí nước ngoài, tiêu tốn tỷ tỷ đồng ngân sách thì không sao. Tới hồi nhà nước cần tiền thì lại quay sang nhòm ngó chăm chăm vào những cái túi lép kẹp của người dân đen là sao? Các ông làm chính phủ mà tệ lậu như vậy thì xuống đi cho người khác làm. Chứ đừng cứ ngồi lì trên ghế, chẳng biết làm gì hết, chỉ giỏi nói phét " Mây đen phủ trùm toàn thế giới, chỉ có mặt trời toả nắng ở Việt Nam "
Bà bắn thằng nào đĩ miệng, nghe chưa bây?