EM YÊU KHOA HỌC
Đỗ Ngà
Facebook
Cá Lú là một loài cá có tuổi thọ rất cao, có khi lên đến 76 hay 80 năm. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học xưa nay thì cá này sống ở thượng tầng trong vùng biển nhiệt đới của khu vực Đông Nam Á. Về tập tính loài thì nó rất dã man với loài yếu hơn và thường run sợ trước loài lớn hơn. Mới đây, giới khoa học đã phát hiện ra loài này có tổ chức xã hội rất đặc biệt. Tương tự như xã hội loài mối hay loài ong, ong có ong chúa, mối có mối chúa thì loài cá Lú cũng tự cho mình là một chúa tể của một số loài cá khác như cá Cần Lao, cá Cừu Non vv... Và thực tế, cá Lú không phải kiếm mồi mà nó bắt những loài cá khác đi kiếm mồi về mớm cho nó.
Cách đây 4 tháng, các nhà khoa học phát hiện ra cá Lú sống âm thầm dưới đáy biển suốt 4 tháng liền mà không một lần ngoi lên mặt nước đớp bọt khí. Thậm chí nó còn biết dụi mình sâu xuống lớp bùn như loài lươn chạch để không ai phát hiện ra nó. Đây là một hiện tượng rất lạ, vì lịch sử từ xưa đến nay giới khoa học chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Cả giới khoa học đã lao vào nghiên cứu và họ đã phát hiện rằng, cùng thời điểm cá Lú đổi tập quán sống ấy là trên tầng nước bề mặt có một loại bệnh dịch đang làm cá Cần Lao và cá Cừu Non chết hàng loạt.
Từ đó các nhà khoa học cũng lấy một số mẫu thử trên cơ thể cá Lú để test. Sau khi test, các nhà khoa học lại vô cùng sửng sốt vì họ lại phát hiện ra rằng, cơ thể cá Lú cũng đang mắc một bệnh dịch lạ chưa ai biết tên, điều đặc biệt là dù đang mắc dịch nhưng cá Lú vẫn rất khỏe. Vì chưa biết gọi loại dịch mới tên gì nên các nhà khoa học bèn tạm gọi cá Lú trong trường hợp này là cá “mắc dịch” cho dễ hiểu. Và từ đó, người ta cũng quen gọi trường hợp cá Lú trốn ở trong bùn đất dơ bẩn là loài cá Mắc Dịch lặn sâu trốn dịch.
P/S: Đọc sao hiểu vậy, không được suy diễn.