PHỎNG ZẤN CÁC ĐỒNG CHÍ NÃNH ĐẠO CÓ NÍ NUẬN
Người Sài Gòn.
Nghe tin giặc...à không dịch cúm Cồ Rố Nà đã lan tràn làm kinh hoàng khắp thế giới trong khi nước Thiên Đường Mù vẫn hỏng có biện pháp gì được gọi là khả thi bảo vệ người dân, hãng tin Zịt cử ngay phóng ziên Zịt Cồ mua vé máy bay cấp tốc về Hà Lội Phố phỏng zấn các đồng chí nãnh đạo cao cấp có ní nuận nhằm đưa tin kịp thời đến bạn đọc.
Tại Phủ Chủ Tịt phóng ziên nhà ta tìm đồng chí Chủ Tiệm Nước khắp các phòng ban nhưng không thấy, chỉ đến khi mót quá phóng ziên nhà ta zô cái rét cờ rum mới thấy ngày Tổng bí đang...úp mặt vào...cầu tiêu như đang tìm cái...cục gì đó, chớp cơ hội phóng ziên Zịt Cồ phỏng zấn ngay để xem nước Thiên Đường đã có động thái gì nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ nước láng giềng thì chỉ thấy ngài Chủ Tiệm Nước xua tay lia lịa và ú ớ:
- " ạaaaaaiiiii, ụuuuuccccc....!"
Thất vọng phóng ziên nhà ta qua tòa nhà cuốc hụi tìm chị Kim Ngân nhưng chị khoác tay không tiếp bởi vì đang bận tiếp khách cuốc tế, à mà không phải mà là khách quá giang đi cuốc tế nhằm " đóng góp cái gì cho tổ cuốc...!"
Lang thang đến Phủ Thủ Tướng thì may quá phóng ziên nhà ta gặp ngay anh Phúc Nghẹo đang khoa tay múa chân chém gió cái gì đó, sau khi nghe câu hỏi của phóng ziên Zịt Cồ anh Phúc trả lời ngay và luôn:
- " Đóng cửa biên giới là chiện phải làm, nhưng mình cũng phải để xem nước chủ nhà bên kia có động thái gì hông, chứ mình đóng trước lại sợ mấy ảnh phiền..."
Cuối cùng hỏng biết hỏi ai PV. Zịt Cồ đến Phủ Ngại Giao thì được quan Ngại Chưởng nói như sau:
- Mình và nước bạn có ký hiệp ước cho nên hỏng thể "đơn phương" đóng cửa.
Nghe đến đây PV. Zịt Cồ hỏng kìm được nữa:
- Bà mẹ nó, nước mình mà hỏng đóng được cửa thì đâu còn gọi là "Nước Mình" nữa mà hóa ra lại là một Châu, Huyện gì của giặc rồi cũng nên...
Nói xong ba chân bốn cẳng PV nhà ta phóng xuống xuồng chèo thẳng ra hải phận cuốc tế đào thoát zìa xứ giẫy quài hỏng chịu chết khi đằng sau chúng nó thét lên:
- "Phản động, bắt lấy nó, bắt lấy nó..."!!!
Gửi ý kiến của bạn