TT NGUYỄN XUÂN PHÚC SỜ ĐẦU NGỰA
Hoa Mai Nguyen
Facebook
* Phút thư giãn
Ông phúc sờ đầu con ngựa gầy gò ốm yếu, chắc nó đói ăn và không đủ sức mạnh để phi nước kiệu, nếu ông Phúc mà ngồi lên lưng ngựa để cưỡi thì có lẽ càng trở nên phì cười.
Ông sờ đầu ngựa nhưng ngờ tưởng đang sờ đầu bò, rồi sau đó sờ nên cái đầu của ông và nói đùa với mọi người rằng, các đồng chí nhìn đầu của tôi có giống ĐẦU TÔM không?.
Sau đó ông Phúc nói tiếp, các đồng chí đừng coi thường cái đầu tôm của tôi nhé, trông xấu và bẩn thế thôi, nhưng sẽ cho thế giới biết rằng Việt Nam phải là thủ phủ tôm để xuất khẩu ra thế giới.
Bước sang năm 2020 theo chủ trương và kế hoạch của Chính phủ sẽ đưa Long An phải trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước, còn ở phía Bắc sẽ đưa Vĩnh Phúc sẽ vươn lên trở thành một đầu tàu kinh tế.
Đến tháng 04. 2020 Chính phủ sẽ hoàn thành trong việc đưa Quảng Ninh là đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mọi người đứng xung quanh ông Phúc, trong đó có ông Tô Lâm và nhiều tướng lãnh trong nghành Công an đều vui mừng vỗ tay náo nhiệt và mong cho ông Phúc Niểng thành công tốt đẹp những dự án trong năm 2020.
Những tên xu nịnh còn nói thêm rằng, thưa Thủ tướng đất nước ta đang tiến lên CNXH ở một tầng cao mới, vì vậy đất nước ta đang rất cần những vị lãnh đạo ĐẦU TÔM như ngài ạ. Đó cũng là chủ trương của TBT Nguyễn Phú Trọng mới nêu lên là đảng CS 'cần nhân tài.
23.01.2020
HMN.