CÀNG ĐỐT LÒ CÀNG LÒI RA BẢN CHẤT GIÒI BỌ CỦA CHẾ ĐỘ
Chương trình “Đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng triển khai ầm ỉ trong thời gian vừa qua đã làm xáo động xã hội, ngoài những tên bồi bút trong và ngoài nước tung hê loạn cả lên nào là: “Bác Tổng là người liêm chính”, nào là “không có vùng cấm” vv và vv… nhưng ngoài những cán bộ tầm trung và tầm thấp thì cái lò của Trọng cũng chẳng với được cao hơn những người đã từng là ủy viên Bộ Chính Trị (ngoại trừ Đinh La Thăng), còn những kẻ cao hơn thì không thể vào lò nhưng phải vào hòm như Trần Đại Quang, Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh…
Ý của Trọng, một kẻ đứng đầu một đảng phái độc tài toàn trị là lệnh vua truyền cho nên đám thủ hạ bên dưới phải bằng mọi cách làm vui lòng bề trên khi Bộ Công An cho công an qua tận nước Đức gài bẫy và bắt cóc Trịnh Xuân Thanh khiến cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị khủng hoảng nặng nề, và mặc dù phía Đức yêu cầu trả Thanh lại để giải quyết theo cái đơn xin tỵ nạn giả vờ của y thì đảng vẫn im thin thít, vẫn nín thở qua sông mặc cho những khoản viện trợ mà Đức đã cam kết tài trợ bị đóng băng, điều đó cho thấy ý đảng quan trọng hơn lợi ích của quốc dân đồng bào, dân đói, dân khổ mặc kệ, cứ làm vui lòng cấp trên còn cấp dưới thì thỏa mãn được cái hãnh diện vô pháp luật ( Luật quốc tế) của mình.
Sau đó là vụ án AVG, đảng csVN một lần nữa đã chứng minh cho toàn dân thấy được tại Việt Nam đang tồn tại hai loại luật pháp: Luật dành cho dân và Luật dành cho đảng, những kẻ ngày hôm qua còn thét ra lửa, là quan phụ mẫu chi dân thì ngày hôm nay đã hiện nguyên hình là loại sâu mọt ăn bám và tàn phá non sông, một Nguyễn Bắc Son bị kêu án tử nhưng chỉ trong vòng 48 tiếng gia đình của y đã hoàn trả lại đầy đủ 3 triệu đô la cho thấy một bộ trưởng giàu có như thế nào, con số 3 triệu chỉ là bể nổi của tảng băng chìm khi nhiều thông tin lùm xùm cho biết Đinh La Thăng khi còn nắm giữ Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam đã bán cả dầu thô ngoài khơi nước nhà, số tiền mà y có được không chỉ là vài triệu mà là hàng tỷ đô la đem cống nộp và chia chác cho đồng bọn trước khi về làm bí thư thành ủy thành hồ, còn tên Phạm Nhật Vũ làm thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng thì chỉ bị kêu án có 3 năm!?.
Lật hồ sơ các quan tham để nhìn cho rõ hơn vì sao mà các cán bộ, đảng viên đảng cs luôn tham nhũng?
Tất cả là do cơ chế đồng lương èo uột mà ra!
Một chủ tịch nước hoặc thủ tướng nước Việt Nam có tiền lương quy định dưới 20 triệu VND, thấp hơn 1.000 USD theo tỷ giá hối đoái hôm nay, nhưng bù lại họ có rất nhiều quyền lực, chính vì cái đồng lương chết đói này mà họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm, dân tộc và tổ quốc để được vinh thân phì gia, hơn nữa đảng cộng sản không chấp nhận trao trả hoặc chia sẻ quyền lực vì thế cho nên họ là một đảng độc tài và trao quyền hành tuyệt đối cho đảng viên của mình, từ đó đội ngũ này mới trở nên nhũng lạm, tham nhũng từ trên xuống dưới, có thể nói không có đảng viên nào trong sạch ngoài trừ những lĩnh vực không có ăn thì phải chịu, chứ không ai điên mà không kiếm tiền bẩn khi chung quanh mình mọi người đều làm như thế.
Nhìn sâu xa hơn vào cái cơ chế tiền lương chết đói này và tìm hiểu vì sao đảng csVN, một đảng phái cho mình là tối cao lại quyết định có vẻ ngu ngốc như thế?
Thật sự họ không hề ngốc nghếch chút nào khi triển khai cơ chế lương thấp tại Việt Nam bởi vì một lẽ vô cùng đơn giản: - Họ không muốn cho dân giàu, có cơ chế đủ sống, và khi duy trì trạng thái đồng lương như vậy họ tạo cho tất cả mọi người trong nước đều phải nghĩ đến Tiền trước tiên, tiền là một nhu cầu quan trọng nhất để chi trả cho toàn bộ sinh hoạt của mình và gia đình.
Bởi vì vậy cho nên toàn bộ xã hội Việt Nam đều bát nháo tranh nhau kiếm tiền, chụp giật, đảng viên có chức thì ăn đất, ăn chặn, đảng viên cấp dưới thay nhau ăn trong lĩnh vực mình phụ trách, bác sỹ thì vẽ sự cho bệnh nhân để làm tiền, hiệu trưởng thì chạy điểm, chạy trường, kỹ sư thì suy nghĩ tìm ra những tối kiến ăn bớt chất lượng công trình, dân đen thì lừa đảo, giết chóc lẫn nhau để mà sống trong một bối cảnh khoác áo văn minh nhưng lại mông muội hơn thời kỳ tiến hóa.
Một đơn cử về mức lương một nhân viên cảnh sát tại Mỹ có giá từ hơn 4.000 cho đến hơn 10.000 USD tùy theo chức vụ và thâm niên, với số tiền này họ bảo đảm được cuộc sống, có thể mua nhà, mua xe và nuôi dưỡng vợ con, và khó bị mua chuộc bởi hối lộ, ngoài ra nước Mỹ có những chính sách dành cho công dân như trẻ em được học miễn phí cho đến khi vào Đại Học, bệnh viện có những chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người có thu nhập thấp, còn tại Việt Nam một CSGT hàm trung úy chỉ có mức lương vài triệu đồng, không đủ sống và nuôi vợ con, ngoài ra trường học và bệnh viện tại Việt Nam hoàn toàn không miễn phí, học sinh đi học phải đóng tiền từ khi bước vào mẫu giáo cho đến hoàn tất Đại Học, còn nhà thương thì bước vào thì phải đóng ngay tiền viện phí thì lấy đâu mà họ không vòi vĩnh, tham nhũng, hối lộ, không làm thì làm sao có tiền để chi phí, mua nhà và cho con vào Đại Học hoặc du học sau này?
Câu hỏi cuối cùng đảng csVN làm như vậy để làm gì? Vì sao họ không xây dựng cơ chế lương theo các quốc gia tiên tiến khi mình có đủ khả năng làm việc đó?
Đó chính là mấu chốt của vấn đề: Bởi vì đảng cộng sản Việt Nam muốn người dân luôn luôn đói nghèo, chính cái đói nghèo này làm cho con người mất hết nhân cách, phẩm giá, tự trọng và lao vào vòng xoáy kim tiền, khi một xã hội, một thế hệ hay nhiều thế hệ đều như vậy thì họ không còn suy nghĩ đến những giá trị cao cả hơn như Tự Do – Dân Chủ - Nhân Quyền.
Đó chính là chính sách Ngu Dân để trị, khi xưa họ kềm kẹp cái bao tử của con người bằng cơ chế bao cấp với một xã hội tem phiếu, còn ngày nay là bằng đồng lương bèo bọt, chính vì cái cơ chế này mới tạo ra những con người đĩ bợm, lưu manh và rất nhiều con người khác mong muốn đào thoát khỏi đất nước bằng bất cứ giá nào – ngay cả chấp nhận cái chết.
Chính sách Giá – Lương – Tiền khống chế này cũng chính là một trong những tội ác của đảng cộng sản trong quá trình cai trị đất nước và con người Việt Nam mà cụ thể nhất nó đã làm cho con người xuống cấp một cách tệ hại, một giai cấp thấp hèn phải chạy ăn từng bữa, một giai cấp khác hãnh tiến hơn, kiêu căng, khoác lác và tự phụ khi sở hữu được những đồng tiền bẩn thỉu từ mồ hôi, nước mắt, từ tài nguyên, khoáng sản của những gì trong hai chữ Việt Nam chứa đựng.