CƠ HỘI CHO BÀ KIM TIÊM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG PHỤC VỤ
CÁI CHÂN THỨ 3.
Hoa Mai Nguyen.
Facebook
Có lẽ bà BT Kim Tiêm miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế khi nhiệm kỳ chưa kết thúc, để vội vã chuyển sang làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TƯ. Trong lúc này là rất đúng quy trình và phù hợp thực tế hiện nay. Đây cũng là một vịệc làm rất quan trọng để phục vụ, chăm sóc ông Nguyễn Phú Trọng.
Những bước đi của ông Trọng lúc này trở lên khó khăn, cánh tay trái có vẻ không còn hoạt động bình thường được nữa, hy vọng ông Trọng qua được mùa đông năm nay.
Trong thời gian còn tại chức, bà BT Kim Tiêm rất tâm huyết với kế hoạch chân thứ 3 đi vào hoạt động để phúc vụ chăm lo đời sống con người, nay bây giờ bà Kim Tiêm đã toại nguyện ước muốn của mình, với cái chân thứ 3 của ông đang bị tê liệt, hoạt động kém hiệu quả, bà Kim Tiêm thoải mái, nắn bóp, matxa chân thứ 3 để cho nó lên xuống nhịp nhàng.
Đây cũng là cơ hội cho bà Kim Tiêm, lấy công chuộc tội, mà nhiều năm tháng gây quá nhiều sai trái và tội lỗi, bà sẵn sàng cam chịu để phục vụ đảng, phục vụ TBT Kiêm CTN làm tròn nhiệm vụ với ông Trọng, để ông ấy hài lòng, trước cảnh về già thường được lên đỉnh mây, nâng nâng một niềm cảm xúc sung sướng theo các bậc thăng trầm khác nhau, với đôi bàn tay điêu luyện của bà Kim Tiêm.
Chắc có lẽ vài tháng nữa, ông trọng sẽ rới xa trần thế, nhưng vẫn không quên những ngày tháng cuối đời được bàn tay khéo léo của bà Kim Tiêm phục vụ chu đáo cho cái chân thứ 3 của ông Trọng.
30.10.2019
HMN.