“YÊU NƯỚC” KIỂU ÔNG TRỌNG!
Phạm Minh Vũ
Facebook
1. Đúng sáu tháng từ khi Ông Trọng đi Kiên Giang ngã bệnh, hôm qua Ông Trọng xuất hiện với việc tiếp xúc cử tri. Lần này báo chí loan tin rộng rãi, nên cuộc tiếp xúc cử tri này là thật chứ không phải báo bệnh như những lần trước.
Ông Trọng xuất hiện với tâm thế có vẻ như đang là cay cú, hậm hực. Trước một ngày Hội nghị TW 11 họp tại Hà Nội bàn về nhân sự cho đại hội đảng sắp tới là chính. Viện nghiên cứu chính sách, Pháp luật & phát triển tổ chức một cuộc toạ đàm về Biển Đông, trong đó có sự góp mặt của Tướng Lê Mã Lương. Tướng Lương đã có bài phát biểu được sự ủng hộ của toàn dân chúng, trong đó Tướng Lương đòi hỏi tội Bộ Ngoại Giao và nếu để mất Bãi Tư Chính trách nhiệm thuộc đảng ông Trọng.
2. Nghe Tướng Lương phát biểu như vậy, Ông Trọng hôm qua đi gặp cử tri gằn giọng, Ông Trọng cũng lên gân không kém, ông nói "Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước, vậy còn Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à?"
Không cay cú không hậm hực sao được, khi Tướng Lương chẳng có thực quyền mà phản ứng dữ dội với Trung Quốc như thế. Còn Ông Trọng, quyền lực phải nói là tối cao, mọi quyết sách trọng đại gì của Quốc gia đều là quyết định của Ông, mà không làm gì mặc kệ giặc tàu muốn làm gì thì làm. Muốn khoan, muốn cắt, muốn chiếm muốn giết dân Ông Trọng mặc kệ, không làm gì đối phó với giặc.
Vì Trọng có thực quyền, nên khi Tướng Lương thúc giục kiện, yêu cầu có những biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ chủ quyền, ngoài phản đối xuông thì khác gì Tướng Lương nói Chủ tịch nước hèn, tổng bí thư nhu nhược, còn đâu là uy tín của tư lệnh tối cao, bí thư quân uỷ trung ương nữa chứ? Không hậm hực không cay cú sao mà được?
3. Kể ra, Ông Trọng chẳng khác nào một tên tay sai cho Tập. Tướng Lương nói đúng thì không nghe, lại đi nuôi lòng hận thù, kêu gọi đám dư luận viên viết bài đả kích tướng Lương đòi tước quân tịch tướng Lương, quả là lòng dạ của kẻ tiểu nhân, một kẻ nhỏ mọn như Ông Trọng mà leo tới Chủ tịch nước thì nếu không phải do tài Bán Nước giỏi thì chẳng có tài cán gì đâu.
Thay vì tìm cách hành động thực tế để chứng minh cho dân thấy ông yêu nước thật, đằng này Ông trốn mất tăm mấy tháng qua cho tàu ngang ngược đi vào cách bờ 50 Hải lý. Thay vì để cho lính ra bảo vệ, Ông xua lính đi đập tướng Lương.
Ngăn không cho dân biểu tình phản đối trung quốc xâm lược, đến ngay cả cái áo mang dòng chữ “Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam” mà các ông cũng thu giữ thì Ông nói yêu nước nào? Ông Trọng yêu nước Trung cộng chăng?