Hình sưu tầm Facebook
Quyền Được Biết
Để đỡ đạn búa rìu dư luận cho chị Kim Ngân - CTQH trong chuyến công du đưa người vượt biên lậu, anh Nguyễn Hạnh Phúc xung phong làm Lê Lai cứu chúa...đảng đưa cái mặt mốc của mình ra để phát ngôn những người bỏ trốn tại Nam Hàn là...chỉ đi nhờ máy bay của Chị Ngân.
Á Đù, Chị Kim Ngân tốt nhỉ? máy bay của chị là chuyên cơ VIP đâu có cho người lạ nào chui vô được? Đoàn ĐBQH nhà chị mà cho người lạ ngồi chung thì phái đoàn của chị là đoàn "Chợ Trời" chứ đâu có phải là đoàn Quốc Hội?
An ninh csVN cẩn mật lắm thế mà lại lọt sổ 9 mạng dễ dàng đến thế sao? cái này chắc chị Ngân biết nhưng chị làm ngơ cho qua đổi lại mấy con số chuyển khoản vào tài khoản của chị tại các ngân hàng ngoại quốc chứ lẽ nào chị không biết phải không chị Ngân?
Còn anh Nguyễn Hạnh Phúc Tổng Thư Ký Cuốc Hội hê cái vụ mỗi ngày chi phí hội họp hết 1 tỷ đồng, thế có ông bà nào dám làm rõ ra con số thực chi không? khẩu phần là bao nhiêu? trong đó anh Phúc ăn cò của các công ty cung ứng dịch vụ là bao nhiêu? chắc anh ấy hỏng có ăn đâu, nhưng hỏng có ăn sao ảnh cứ ngồi quài hỏng chịu xuống vậy bà con?
Lời bình của Facebooker Nguyễn Công Vỹ:
LÀ TRẺ CON HAY COI DÂN LÀ TRẺ CON?
Với phát ngôn như thế này thì không hiểu ông Nguyễn Hạnh Phúc thuộc vào loại người nào?
- Nếu coi dân chỉ là một lũ trẻ con thì ông thuộc vào loại coi người như cỏ rác!
- Nếu ông tôn trọng những người dân đất nước này mà vẫn phát ngôn như vậy thì thực sự ông chưa thành người lớn!
- Nếu không phải vì hai điều kiện trên thì ông không thể khác người thiểu năng trí tuệ!
Một người bình thường nhất, ít học nhất cũng không bao giờ nghĩ rằng những ai đó có thể “đi nhờ” máy bay của một “quý bà” chức trọng quyền cao nhất nhì một nước để đến một quốc gia có chủ quyền, (hơn nữa đây lại là chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai quốc gia theo lời mời) dễ như đi chợ như vậy, nhất là những người có ý định không lành mạnh và không trong sáng!
Chẳng nhẽ năng lực của quan chức Việt Nam lại hổ lốn và thảm hại đến mức này sao?