ĐIỆN THOẠI TỪ BẮC BỘ PHỦ
Thám tử tư C.B sau nhiều ngày nằm gai nếm mật tại xứ Cờ Hoa để làm công tác chống phản gián V+, sau nhiều ngày gian khổ kiên trì và dùng cái chảo nhôm (loại dùng để đổ bánh xèo khổng lồ) mua từ chợ Á Đông về bắt sóng bốn phương tám hướng nhằm tìm ra những cuộc điện thoại bí mật nhằm bật mí những chương trình của đảng cs triển khai tại hải ngoại, dù thiết bị của ông có tinh vi nhưng bù lại thám tử nhà ta chỉ nghe được những âm thanh tít, tít, tè , tè, thỉnh thoảng từ đâu đó xa lắm vọng lại lời nói “Thuê bao của quý khách vừa gọi đã ngoài vùng phủ sóng…bla bla…”
Một đêm nọ, thám tử ta buồn tình sinh…buồn ngủ cho nên nhắm tịt hai mắt lại nhưng tai vẫn còn đeo headphone, hồn chàng đang mơ về mấy người đẹp chân dài tới nách, lông nách dài tới chân thì bỗng nhiên chàng nghe tiếng chuông điện thoại reo dồn dập, giật cái mình vì bất thình lình chàng thám tử chùi vội sợi ke đang lòng thòng nơi khóe miệng và chăm chú lắng nghe khi trên màn hình định vị cho thấy cuộc gọi đi xuất phát từ Bắc Bộ Phủ, cơ quan đầu não của đảng csVN:
- a nhô, a nhô, ông Kụ gọi Ngọc - Đại nghe rõ trả nhời, nghe rõ trả nhời…
- Ngọc - Đại xin nghe, 10 trên 10…
- Tình hình công tác dân vận với mí thằng Chống Cộng nhí nhố bên đó sao rồi?
- Bá cáo Kụ, theo kế hoạch BCT đã đề ra, con đã triển khai kêu gọi bà con kiều bào đóng góp ý kiến, mời dự mít tinh cho chuyến công du sắp tới của Kụ vào tháng 10, về phía lobby con đã chi vài triệu đô la cho mấy cái công ty chuyên event để quảng cáo cho chuyến công du quan trọng này và gặp gỡ ông Đậu Nành Chum…kết quả đạt được rất lấy làm phấn khởi và hồ hởi khi có một thằng nhóc con đương chức chủ tịch cộng đồng người Việt đăng ký góp ý với Kụ trong buổi họp, như thế bọn phản động lưu vong sẽ không có kế hoạch biểu tình chống đối, làm xấu đi hình ảnh lãnh đạo ta trước bạn bè thế giới ạ...
- Tốt, việc làm công tác dân vận như thế là đạt, nhưng liệu có vấp phải sự chống đối nào không?
- Dạ bẩm Kụ, cũng có một vài tổ chức, vài tờ báo chống đối, nhưng cái bọn Vịt Kiều bên này chúng đói rách và dễ dụ lắm ạ, vừa qua chúng con có cho thằng lưu manh giả danh tỷ phú cho chúng ăn vài bữa ăn free, cho vài chai rịu hạng bét là chúng nghe theo răm rắp, thậm chí chửi vào mặt bọn chúng mà chúng vẫn cúi gằm mặt xuống xơi tôm hùm như là đã chết đói từ đời thuở nào, vụ này Kụ cứ để cho con xử lý ạ…
- Uhm…cũng được đấy nhưng cậu cứ để đó, cho vào hồ sơ bọn nào theo ta, bọn nào theo địch để chúng ta sử dụng sau, còn bây giờ hãy nghe cho kỹ nhé, tớ sẽ hủy bỏ chuyến công du trong tháng 10 này cho nên không cần phải làm gì thêm.
- Sao ạ, Kụ nói sao ạ? Bao nhiêu công sức và tiền bạc bỏ ra làm sao mà bỏ dễ dàng đến thế?
- Tớ biết công của cậu cũng nhiều, tớ sẽ ghi nhớ và có kế hoạch khen thưởng, còn số tiền vài triệu đô la lobby đó thì cứ bỏ, bởi vì tiền đó là tiền chùa mà, mà của chùa thì cha chung không ai khóc là lẽ thường tình, cùng lắm tớ bảo cục thuế trích ngân sách tận thu bù vào.
- Thế, nhưng Kụ có thể cho biết lý do vì sao mà Kụ lại hủy bỏ chuyến công du quan trọng này không ạ, không nhẽ Kụ lại sợ bọn phản động lưu vong bên này ném cá chua, trứng thối sao ạ?
- Uhm….thật ra cậu cũng biết dù gì thì tớ cũng là sỹ phu Bắc Hà, đến công du mà chúng nó ó ré phản đối thì còn ra cái thể diện gì, nhưng vấn đề không phải là ở chỗ đó mà là anh Bành không có muốn tớ đi, ai thì được chứ trái ý anh Bành là không xong đâu!.
- Nhưng đây là công du một cường quốc, một đối trọng có thể khống chế anh Bành, Kụ không đi thì làm sao nước ta có sự hổ trợ cần thiết để chống lại anh Bành?
- Cậu không biết đấy thôi, chúng ta làm gì mà có ý chống anh Bành, dựa vào ảnh thì đảng ta mới trường tồn chứ, con theo anh Chum thì họ lại khống chế chúng ta phải cởi mở, phải đa đảng, phải tam quyền, mà như thế thì đảng khác xuất hiện đánh phá thì làm sao chúng ta có thể ăn trên ngồi trốc được nữa, vì thế tớ đã đề ra chủ trương không liên kết, liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba đấy thôi…
- Dạ bẩm Kụ, nhưng nước anh Chum cũng có nhiệt tình…đóng góp cho kách mạng, vừa qua ảnh có cho chúng ta vài chiến thuyền tuần tra bờ biển, ảnh cũng có nhã ý đưa tay ra cho chúng ta nắm, nếu mình từ chối thì hóa ra là phụ lòng người sao?
- Cậu là Đại mà sao ngu quá lợn, mấy chiếc thuyền hết date sử dụng thì họ mới cho, còn lão Chum là một tên đại gia trong giới kinh doanh, hắn chỉ nhữ cho chúng ta lao đầu vào để bán vũ khí chứ có bao giờ đem quân sang mà giúp chúng ta, hơn nữa đảng ta và lão không có cam kết liên minh, đồng minh gì sất, chưa biết chừng khi họ đem quân vào lại lật đổ ngay chính chúng ta thì chết cả nút, cậu không thấy tấm gương của những chính quyền lệ thuộc vào họ từ xưa đến nay sao?
- Bẩm Kụ, qua bài bồi dưỡng chính trị thế giới này con thấy Kụ đúng là có tầm nhìn xa trông rộng, con được mở mang thêm kiến thức và con sẽ chọn thời điểm thích hợp để công bố quyết định hủy bỏ chuyến công du này nhưng con muốn hỏi là mình nên nói lý do như thế nào ạ? Vì lý do sức khỏe có được không ạ?
- Cậu buồn cười thật, thì chỉ có lý do sức khỏe thì mới chính đáng chứ, mà tớ nói thật nhé, đây rõ ràng là lý do sức khỏe đấy, tớ mà đi thì chưa kịp bước lên máy bay là cái đám tình báo của anh Bành trong Ủy Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Tai Ương của con Kim Tiêm nó tiêm cho một phát là chết tươi, nó không có dùng Quinvaxem 5 trong 1 đâu mà nó xài cái loại gì hiệm đại còn hơn cả Xianuya, cái loại VX vê iếc gì đó, chúng nó mỗi đứa một cái kim tiêm đang chực sẵn đây này...
- Dạ, bẩm Kụ con rõ rồi và sẽ thi hành đúng lời Kụ căn dặn.
- Ừ, thế nhé, cứ làm tốt thì tớ sẽ để cậu ở đó thêm một nhiệm kỳ nữa để tha hồ kiếm chác buôn bán visa cho cái bọn đang mơ Quê Hương là chùm khế ngọt, cố gắng mà giải quyết cho ổn thỏa…
- Dạ, bá cáo Kụ rõ…
Cuộc gọi đến đây thì dứt, sau khi nghe lại thám tử C.B vẫn không hiểu hai người vừa điện đàm là ai cho nên ông ta quyết định post toàn văn cuộc nói chuyện lên đây để nhờ bạn đọc giúp đỡ.