ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CS NÓI - MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CS LÀM.
HÃY NGỪNG TRANH CÃI ÔNG TRỌNG LÀ AI?
HÃY NHÌN NHỮNG VIỆC ÔNG ĐANG LÀM!
Công cuộc đốt lò của ông thiêu rụi cả tinh thần yêu nước của dân tộc rồi đó.
Ông Trọng Mải Đốt Lò - Quên Cả Quốc Gia
Phạm Minh Vũ
Facebook
Trước diễn biến phức tạp ở Biển Đông, Ông Nguyễn Phú Trọng lại xuất hiện thêm một lần nữa trước công luận. Không như lần trước cách một tuần, Ông Trọng kêu gọi công đoàn cảnh giác đề phòng bị lợi dụng lòng yêu nước. Lần này ông Trọng xuất hiện trên cương vị vai trò của một tổng bí thư đảng Ông Trọng. Sáng qua, ông mở cuộc họp đánh giá công tác của công cuộc “đốt lò” 6 tháng qua, và ra chỉ đạo cho cuộc đốt lò 6 tháng tới để ông Trọng “lặn” tiếp.
Trong vòng một tuần, 2 lần xuất hiện trước diễn biến cực kỳ căng thẳng trên biển, giới chuyên gia đánh giá như thùng thuốc súng đang chờ mồi là nỗ bất cứ lúc nào. Trên vai trò Chủ tịch ủy ban an ninh quốc phòng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, đúng ra ông phải đến thăm bộ quốc phòng, viết thư động viên quan tâm đến các chiến sĩ ở ngoài đầu sóng ngọn gió. Đó mới là đúng trách nhiệm trên cương vị ông đang đảm trách. Một động thái bàng quan mặc kệ, rõ ràng Ông Trọng đã không phải là lãnh đạo có tâm, có tầm, vậy ông có tư cách gì mà ngồi vào các vị trí đó? Nếu nói không quá, ông là một kẻ tham quyền cố vị, ham hố quyền lực, mặc dù bệnh vẫn cố giữ quyền lực trên giường bệnh. Đúng là một kẻ bất hảo.
Ông chỉ chăm chăm vào việc lo sợ Dân Biểu Tình, và tiếp tục thanh trừng phe phái, lấy tiền đó cho phe ông, móc nối các thế lực khác để tạo sân sau hòng kiếm lợi nhuận trong các phi vụ đốt lò.
Những tưởng công cuộc đốt lò của ông, thâu tiền về cho ngân sách, dùng tiền đó mua vũ khí trang bị cho quân đội tăng cường sức đề kháng cho quốc phòng, nhưng đâu phải?
Những tưởng ông đốt lò đem tiền đó về giảm thuế má, giảm giá xăng giá điện để làm giảm áp lực cho dân chúng, nhưng đâu phải?
Tưởng ông đốt lò đem tiền đó để xây trường học cho các em miền núi, xây cầu cho học sinh khỏi bơi qua sông bằng bao nilon, nhưng đâu phải?
Những tưởng, ông đốt lò đem tiền về để xây các công trình phúc lợi xã hội, giảm học phí, giảm viện phí để dân ta đở đần phần nào, vì dân ta còn nghèo lắm, cơm không đủ mà ăn, áo chẳng có mà mặc, nhưng đâu phải?
Ông đam mê đốt lò, đốt lò với ông như là nguồn sống của Ông, lấy đó làm thú vui kỳ lạ. Lò ông đốt, nó cháy đến nỗi quốc gia này thiêu rụi mà ông chẳng hề hay biết. Quốc gia đang lâm nguy ông chẳng hề quan tâm.