Miền Nam 44 năm sống chung với lũ vượn.
Cánh Dù lộng gió.
Vận nước trôi nổi đã khiến miền Nam bị một lũ vượn người từ Trường Sơn vào cai trị.
Đúng vậy trước đây khi chơi cù (con quay) lúc còn bé hay có câu :"Sâu bọ lên làm người" nghĩa là đang trong vòng bị giam được giải vây để ra ngoài.
Lũ vượn người cũng thế, đang sống trong một chế độ nghèo đói, thiếu thốn đủ điều, cái gì cũng phải xếp hàng chờ tới lượt mình mới được mua, trễ một chút là xách giỏ không ra về trong lòng ấm ức.
Ngày 30/04/1975 lũ vượn người kéo nhau vào cưỡng chiếm miền Nam núp dưới danh nghĩa giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, toàn là những mỹ từ nghe rất kêu. Từ một anh nhà nghèo, lũ vượn người này như người từ trên cung trăng rớt xuống, cặp mắt láo liên ngó ngang ngó dọc, thấy cái gì cũng lạ mắt, thấy cái gì cũng thích thú, bởi vì chưa bao giờ chế độ chúng đang phục vụ cho chúng thấy những cảnh như thế, toàn tuyên truyền bịp bợm nói trong miền Nam thiếu thốn đủ thứ vì bị Mỹ Ngụy kềm kẹp, cái bát mẻ không có mà ăn, cái chiếu rách không có mà nằm, nhưng khi vào tới nơi thì chúng mới biết mình bị lũ tuyên giáo và chính trị viên tuyên truyền bịp bợm láo toét. 2 bên đường nhà cao cửa rộng, xe hơi, xe máy chạy đầy đường, nhất là khi vào trong nhà người dân để đóng quân tạm thì ngơ ngơ ngáo ngáo như người từ trên Trời rớt xuống, thậm chí cái máy quạt cũng giật mình vì tưởng là máy chém, thấy cái bồn toilet nước ở dưới trong veo, vội vốc lên rửa mặt mà không biết là nước bồn cầu. Có một trường hợp một bộ đội vào tiếp thu kho Long Bình, Trời nắng gắt anh này kéo mạnh cái tủ lạnh to ở góc phòng thò đầu vào thấy đã quá bèn chui luôn vào trong, cửa tự động đóng lại vài ngày sau người bạn mở tủ ra mới phát hiện anh này chết cóng trong đó. Thế đấy khi nhịn đói lâu ngày vớ được thức ăn ngon thì ngốn bao nhiêu cũng không biết no, vào miền Nam thấy cái gì cũng vồ vập và vơ vét mọi thứ tha về ngoài Bắc.
Bình thường hỏi chúng thứ gì nhất định sẽ nhận được câu trả lời thí dụ ngoài đó có trái bơ không? Dù chúng chưa hề biết mặt mũi trái bơ ra sao, chúng cũng tỉnh bơ trả lời "Bơ ngoài Bắc to hơn Bơ miền Nam", nói chung cái gì cũng có và to hơn miền Nam, vì khi vào Nam chúng đã được học tập phải trả lời những câu hỏi của người dân như thế nào, không được nói lên sự thật ngoài Bắc, chỉ được khen mà không được chê.
Truyền thống của cái nòi xã nghĩa này từ khi thành lập cái đảng thổ tả đến nay có lẽ chưa bao giờ người cs công khai nói sự thật mà toàn là bưng bít, bịp bợm khi nào không thể bưng bít được mới cho các báo đài, xì ra một chút rồi bít lại ngay.
Ngay ngoài bãi Tư Chính Tàu Cộng đang gây chiến có nổ súng nhưng các báo đài csVN im thin thít không một chỗ nào phát đi bản tin này nếu chưa được lệnh của tuyên giáo, bật đèn xanh cho đăng hoặc thông báo trên đài.
Đúng là không bưng bít, bịp bợm không phải là nòi cs. Vượn người vẫn mãi là vượn không thể tiến hóa thành người được, cho dù đã gần một thế kỷ, cứ nhìn lại và nghe những phát biểu của các quan chức csVN sẽ biết họ đã tiến hóa thành con người 100% chưa, hay chỉ 20% còn 80% vẫn là cốt khỉ.
Người dân VN kể cả một số cán bộ cốt cán giờ đây đã ngao ngán thiên đường của loài khỉ này lắm rồi nhưng vì còn kẹt cái đám còn đảng còn tiền, mang phủ hiệu thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng bảo vệ cái nồi cơm và cái ngục tù thế giới chưa từng có, nên đành ngậm miệng nín thở qua sông.
CDlg.
Ngày 17/07/2019.
Gửi ý kiến của bạn