LOÀI KHỈ CHỐNG NGẬP LỤT NHƯ THẾ LÀO?
Thường thì chúng leo lên cây để chống ngập, nhưng dưới thời đại hồ bả chó rực rỡ thì chúng không leo lên nỗi vì đã quen ngồi ghế bành, phòng lạnh cho nên con nào con nấy cũng hóa thành khỉ đít đỏ hết trọi, chúng không leo nỗi cho nên mới nảy ra sáng kiến là mỗi nhà mua một...cái lu để hứng nước mưa, thế là hết ngập, tư duy loài khỉ chỉ có vậy cho nên đừng có ai théc méc là con khỉ này có danh hiệu Tiến sỹ, phó giáo sư gì hết, loại tiến sỹ khỉ này chỉ sáng chế được giải pháp chống ngập bằng...Lu thôi - QĐB
Người dân Thành hồ hỏi bà Tờ Sờ rởm rằng bao nhiêu cái lu mới hứng đủ khối lượng nước này?
Lời bình của Facebooker Hanh Hoang Thi:
Thời gian gần đây có nhiều phát biểu của các cô hồn sống còn có danh xưng khác gọi là đại diện cho nhân dân, phát biểu nhiều câu nổi tiếng, cộng mạng xã hội facebook cũng đưa lên đầy đủ không sót một ai.
Riêng cái bà tiến sĩ Xuân hay tiến sĩ Hạ gì đó bảo giải pháp chống ngập tại thành Hồ chứa nước mưa là trang bị mỗi nhà một cái Lu hứng nước khi mưa cho khỏi ngập, điều đó nói lên một điều, đỉnh cao của trí tuệ luôn đi giật lùi, nên những ý tưởng mới, độc và lạ thì đâu có gì phải ngạc nhiên chứ.
Gửi ý kiến của bạn