MỖI NGÀY MỘT CON KHỈ: BỌ TRƯỞNG BỘ Y
Hình Facebook
Quyền Được Biết
Bà con xem có yêu quý bà bọ trưởng Bộ Y với những thành tích xuất sắc lẫy lừng này hay không:
- Xin thuốc chủng ngừa Quinvaxem 5/1 chích cho trẻ sơ sinh Việt Nam gây nên nhiều cái chết hàng loạt, dù thế Tiến Bọ Trưởng và Nguyễn Trần Hiễn của cái "UB tiêm cho chết" vẫn thu 100 ngàn VND (tương đương 5 USD thời điểm nhiều năm trước) cho mỗi trẻ em dù đây là thuốc đi xin.
- Cấu kết cùng gia đình chồng nhập thuốc ung thư giả và dùng chữ ký của mình để phân phối trong bệnh viện đầu cơ trục lợi trên sức khỏe bệnh nhân.
- Với cương vị đứng đầu một bộ chữ ký của Tiến bọ trưởng đều phải được lại quả (hối lộ) trong các dịch vụ y tế như mở phòng khám, thẩm mỹ, nhập thuốc, dược liệu...
- Kể từ khi Tiến Bọ trưởng làm bọ chét trưởng ngành y tế VN đã có những cải thiện đáng kể từ chỗ một giường hai bệnh nhân đã thành nằm sắp lớp và tiến thẳng xuống gầm giường.
Trong cương vị của mình Bọ Tiến ruồi đã làm ngơ cho thực phẩm hóa chất độc hại TC tràn vào đầu độc người dân theo kế hoạch tiêu diệt tộc Việt và tận thu những khoản thu khổng lồ từ người dân đóng cho các trung tâm chữa trị để nuôi sống đảng cầm quyền. Nay bọ chét Tiến nhận thêm chức chủ nhiệm Ủy Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Ương (UBCSSKTU) để lo cho các đ/c lãnh đạo và khoác lác rằng người dân vẫn yêu quý mình thì người dân không ngẩng tò te mới lạ?!
Có gì đâu mà lạ hỡi người dân thấp cổ bé miệng?
Bời vì chúng ta đang sống trong một thời kỳ thổ tả nhất lịch sử; do đó chúng ta phải có một chính quyền thổ tả; đám quan chức giòi bọ thổ tả; còn chúng ta thì...thổ...huyết!
Gửi ý kiến của bạn