ĐÂY TIẾN SỸ VIỆT NAM
Quyền Được Biết
Công nhận đảng csVN có bí quyết bí truyền cho nên mới tạo ra được những con người quên cả nguồn gốc ông bà tổ tiên và ca ngợi đảng đến thế.
Hồi xưa có một thằng mang bí danh cách mạng là Trường Chinh đã học theo Tàu Cộng đấu tố chính cha mẹ ruột của mình, dù cho y đã được đảng trọng dụng nhưng tên của thằng Trường Chinh Đặng Xuân Khu này lưu xú vạn niên, tội bất hiếu của nó trời không dung đất không tha.
Đảng còn làm cho một thằng nhạc nô có tên Phạm Tuyên phải cúc cung bưng bô làm nhạc ca tụng mình trong khi Việt Minh đã giết chính cha mình là Phạm Quỳnh.
Những tưởng những chuyện đó là do "Bọn thế lực thù địch" nói xấu "Đảng ta" nhưng không ngờ ở thế kỷ 21 cũng có thằng tiến sỹ rởm mang tên Vũ Minh Giang đạp C...của đồng bọn đi trước để tiến thân, còn nếu nói như thằng tiến sỹ này thì chắc là những người dân Nga đều là bọn "Vô Văn Hóa" khi họ giật sập tượng đài của Lê Nin?
Phát ngôn trên có thể hiểu là bọn "Đang Theo Đĩ " chà đạp giá trị luân lý ngàn đời của dân tộc, của triết lý phương Đông và của nhân loại nói chung.
Cái ngữ Tiến Sỹ mà đào mộ ông bà, cha mẹ của mình bán đứng cho đảng thì có thể gọi bọn chúng là gì ngoài những chữ "Bọn Sâu Bọ lên làm người".
Gửi ý kiến của bạn