MỖI NGÀY MỘT CON KHỈ
CU TÍ ĐÃ LỚN KHÔN
Đỗ Ngà
- Nhà nước in tiền là móc túi dân hả bố?
- Ừ!
- Kì vậy?
- In tiền nhiều thì tiền mất giá, tiền mất giá thì dân nghèo đi. Đó không móc túi dân là gì?
- Ồ! Vậy trong túi mình chỉ có vàng và đô thì không bị nhà nước móc túi hả bố?
- Ừ! Nếu mình quyết giữ vàng và đô thì nhà nước không thể. Nhưng nếu nghe lời nhà nước đem vàng và đô bán cho họ thì mình lại bị họ móc túi như thường.
- Ồ! Điếm thúi thật! Hèn chi trước quốc hội có thằng cha đề nghị gom hết 500 tấn vàng của dân.
- Với dân họ như thế, nhưng với ngoại bang họ ngoan ngoãn lắm con.
- Dạ! Con biết rồi ạ!
- Cu Tí của bố nay lớn khôn rồi hén?
- Hehe
Gửi ý kiến của bạn