MỖI NGÀY MỘT CON KHỈ
(Con này hạ cấp)
Quyền Được Biết
Trong đàn khỉ Ba Đình có những con khỉ cao cấp thì cũng có những con hạ cấp mà điển hình là con khỉ Vũ Tiến Lộc, sếp của cái Phòng Thương Mại và Công Nghiệp VN khi hắn cho rằng con Khỉ Hồ có tư tưởng "Kinh Tế Thị Trường".
HCM, con khỉ già khốn kiếp đã học lóm bọn csQT áp đặt chế độ cs lên Việt Nam, ban đầu ở miền Bắc và sau năm 1975 là toàn quốc. Tư tưởng của Hồ là tiến lên chủ nghĩa cộng sản, không có kinh tế thị trường, tất cả đều nằm trong tay nhà nước quản lý dẫn đến người dân đói vàng cả mắt, ai ai cũng xếp hàng mua lương thực bằng tem phiếu, chỉ đến khi khối csQT sụp đổ bọn đàn em kế thừa sợ hiệu ứng Domino lan đến VN cho nên mới chấp nhận nền kinh tế đa thành phần mà Nguyễn Văn Linh ngụy biện là "Đổi Mới" vào năm 1989.
Đã thế con khỉ Vũ Tiến Lộc còn bịp bợm so sánh tư tưởng của bác nó sánh bằng đại học Havard!
Thật đúng là một thằng bưng bô vô liêm sỹ.
(Con này hạ cấp)
Quyền Được Biết
Trong đàn khỉ Ba Đình có những con khỉ cao cấp thì cũng có những con hạ cấp mà điển hình là con khỉ Vũ Tiến Lộc, sếp của cái Phòng Thương Mại và Công Nghiệp VN khi hắn cho rằng con Khỉ Hồ có tư tưởng "Kinh Tế Thị Trường".
HCM, con khỉ già khốn kiếp đã học lóm bọn csQT áp đặt chế độ cs lên Việt Nam, ban đầu ở miền Bắc và sau năm 1975 là toàn quốc. Tư tưởng của Hồ là tiến lên chủ nghĩa cộng sản, không có kinh tế thị trường, tất cả đều nằm trong tay nhà nước quản lý dẫn đến người dân đói vàng cả mắt, ai ai cũng xếp hàng mua lương thực bằng tem phiếu, chỉ đến khi khối csQT sụp đổ bọn đàn em kế thừa sợ hiệu ứng Domino lan đến VN cho nên mới chấp nhận nền kinh tế đa thành phần mà Nguyễn Văn Linh ngụy biện là "Đổi Mới" vào năm 1989.
Đã thế con khỉ Vũ Tiến Lộc còn bịp bợm so sánh tư tưởng của bác nó sánh bằng đại học Havard!
Thật đúng là một thằng bưng bô vô liêm sỹ.
Gửi ý kiến của bạn