LOÀI KHỈ ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC*
Nguyễn Đình Bổn
Facebook
Rừng đã xóa sổ, biển đang mất dần, than đã đào xong, dầu đang hút cạn, đất cướp đoạt của dân nghèo giờ cũng chẳng còn bao nhiêu nơi đắc địa.
Giờ đây mỗi ngày bọn chúng lại nghĩ ra những cách dù thô thiển nhất để bòn nơi khố rách.
Điện và xăng là hai ví dụ rõ ràng nhứt và người nghèo là người phải còng lưng góp vào từng đồng thuế phi lý và cắt cổ, ngay cả khi họ không sử dụng phương tiện giao thông (người nông dân mua xăng về tưới ruộng rẫy là phải chấp nhận cả thuế đường bộ vào trong đó dù có thể họ chỉ đi xuồng!), trong khi đó thành phần người đi thuê nhà phải dùng chung điện với chủ hộ, công nhân ở các khu nhà trọ phải trả giá điện cao nhứt.
Giới cai trị tất nhiên vô cảm với điều này bởi với chúng, tiền điện hay tiền xăng chẳng đáng bận tâm so với tài sản kếch xù của mình. Một đại biểu quốc hội của chế độ này đã nói: thu nhập của một bộ trưởng bằng cả ngàn lần lương chính thức.
Lương tháng của một bộ trưởng VN là bao nhiêu? Bạn hãy nhân cho 1000 lần sẽ rõ.* Do QĐB