MẤY LỜI GỬI ĐẾN ÔNG TRỌNG.
"Lãnh đạo phải là người miền bắc có ní nuận..Cùn..."
Phạm Thành
Facebook
Ngày 14 và ngày hôm nay, 17.5.2019, ông Trọng tái trở lại làm việc: 1. Gặp cán bộ chủ chốt, 2. tham dự khai mạc hội nghị đảng. Cả hai lần ông Trọng chỉ nói đến cái đảng thổ tả của ông ta, phải thế này, thế nọ, mà không hề đụng đến vấn đề quốc kế dân sinh, trong lúc, cả thế giới đang lo cơm ăn, áo mặc, và vũ khí đến vải cả tè ra, hệ quả từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ- Trung đang diễn ra khốc liệt. Nhưng, ngay cả những lời nói chỉ đạo của ông Trọng, cũng không ra ngô, ra khoai gì. Nó cũng chỉ luẩn quẩn ở mấy từ: "Ra sức, tăng cường, nâng cao, đẩy mạnh, phát huy"…. Nó giống như một ông già đã vào ngưỡng, gần đất xa trời, đang trong cơn hấp hối, nhưng vẫn còn ham vọng hướng dẫn con cháu, phải thế này phải thế nọ.
Ông Trọng. Đất nước đéo phải của riêng ông, dân tộc đéo phải của riêng ông, để ông muốn làm gì thì ông làm. Ông già mà khỏe thì còn được. Đằng này, ông già lại yếu, lại lú lẫn thì ông nên buông bỏ quyền lực đi. Chứ, gần 100 triệu dân Việt đang sống dở, chết dở với bao nhiêu vực cạn phải vượt mỗi ngày, họ không thể chấp nhận một người già ốm yếu, lú lẫn như ông, lại vẫn là người có thể thay mặt được họ, giúp họ có cơm ăn, áo mặc và bình yên được đâu.
Ông đừng tưởng, những kẻ bên cạnh ông, ngày ngày nịnh nọt bên tai ông, cũng giống như tình cảm dân giành cho ông đâu. Thực sự có quá nhiều người căm ông, hận ông. Tôi cũng là một trong số hàng triệu triệu người này.
Mấy lời nói thật, mong ông, vì 100 triệu dân đại Việt mà yên nghỉ đi.