SỨC KHỎE TỔNG LÚ*
nguồn hình Facebook
Vu Tran
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sau khi bị tai biến ĐỘT QUỴ, chính thức xuất hiện trước báo chí chủ chì cuộc họp cùng các cận thần ngày 14/05/2019 - tổng tị vẫn đang tập luyện phục hồi chức năng, ngồi xe lăng, nịt dây vào ghế ngồi, thất thần, suy thận, trụy tim, phù mặt, mang tả, giọng nói đơ đớ ... không còn đủ sức để làm việc nhưng vẫn giữ ghế bảo thủ quyền lãnh đạo “Tôi khỏe mà, mọi người yên tâm, không có chi mô”.
Ai sẽ thay thế ông Trọng?
Sanh tử lãnh đạo đảng là “bí mật quốc gia”.
Là chư hầu thái thú, nhận chiếu từ hán đế Bắc Kinh, tới giờ dân Việt còn chưa thức tỉnh sao?
Hãy đu dây sang Mỹ như các đồng chí cán bộ cao cấp tìm đường thoát thân để thoát Trung, hạ cánh an toàn sang Mỹ hay các nước đồng minh vẫn là “thượng sách”.
Phải hành động như thế nào để giành lại quyền TỰ QUYẾT và TỰ TÔN dân tộc?
Ai sẽ thay thế ông Trọng?
Sanh tử lãnh đạo đảng là “bí mật quốc gia”.
Là chư hầu thái thú, nhận chiếu từ hán đế Bắc Kinh, tới giờ dân Việt còn chưa thức tỉnh sao?
Hãy đu dây sang Mỹ như các đồng chí cán bộ cao cấp tìm đường thoát thân để thoát Trung, hạ cánh an toàn sang Mỹ hay các nước đồng minh vẫn là “thượng sách”.
Phải hành động như thế nào để giành lại quyền TỰ QUYẾT và TỰ TÔN dân tộc?
* Do QĐB
Gửi ý kiến của bạn