MỖI NGÀY MỘT CON KHỈ
Quyền Được Biết
Tư liệu của QĐB
Nhìn vào tấm hình chúng ta thấy con Khỉ Cao Sỹ Kiêm này ngu hay không ngu?
Hắn không hề ngu đâu mà hắn chỉ giả điên để phát ngôn bảo vệ bầy đàn của mình.
Cao Sỹ Kiêm là một tên Thống Đốc đã về hưu hết thời, những hoạt động của hắn cũng tầm thường như chính con người hắn, hàng chục năm trước hắn đã có mặt để bán giải cho những doanh nghiệp Việt Nam mua cúp vàng Thương Hiệu Việt của một CTy tư nhân lừa bịp với cái giá mỗi cúp là 10 triệu đồng.
Một kẻ có nhân cách thấp hèn như vậy thì lấy đâu mà hắn không giả điên để đổi lấy phong bì dầy cộm từ tập đoàn Điện Lực VN EVN?
Nhắn đến cựu Thống Đốc Cao Sỹ Kiêm rằng qua phát ngôn và hành động của mình thì giá trị của ông không đáng 1 xu.
Gửi ý kiến của bạn