CA NÀY KHÓ
"Cục Đàm Dơ Dáy" đang trình bày vũ điệu nâng bi cộng sản của mình - hình Trong Nước
Quyền Được Biết: Từ trước đến giờ chúng tôi không quan tâm đến ĐVH, những trò bợ đít cs trong nước hay lobby tại hải ngoại cũng thường thôi bởi vì cái loại muỗi mòng giẻ rách, những loại xướng ca vô loài đó không hề có chút giá trị gì trong mắt chúng tôi, họ không khác gì những con kền kền chỉ biết tỉa tót bộ lông mình cho đẹp và thản nhiên trước nỗi đau của đồng loại.
Nhưng phát ngôn gần đây của ĐVH cho mình là bất khả xâm phạm thì hắn đã hết khôn dồn dại, bởi vì con đường của QĐB không hề có vùng cấm nào cả, và Mr. Đàm đã chứng minh cho mọi người thấy được y chính là một cục đàm dơ bẩn, QĐB thách thức ĐVH về cái "Vùng cấm" của y và sẽ gọi tên ca nô này bằng cụm từ "Cục Đàm Dơ Dáy".
Luân Lê
Facebook
Tổng bí thư: Ở đây không có vùng cấm. Mạnh cỡ nào cũng phải bị nghiêm trị.
Thư ký: Thưa Ông. Đó chỉ là lý thuyết thôi. Ban đầu tôi cũng nghĩ như Ông, nhưng vừa hôm qua thì tôi mới vỡ lẽ là mình sai vì tôi biết có vùng cấm không thể động đến, kẻ này còn ra lệnh được cho đông đảo đám bầy tôi trung thành tấn công người khác và được mệnh danh là “ông Hoàng...”.
Chưa kịp nói hết câu thì ông Tổng bí thư đã cắt ngang và lớn giọng:
Tổng bí thư: Bộ Chính trị cũng không phải vùng cấm. Ngay cả ta cũng đặt dưới pháp luật. Mặc dù Hiến pháp vẫn đứng sau cương lĩnh đảng. Thế thì kẻ nào to gan dám coi mình là ông Hoàng và vùng đất cấm?
Thư ký: Ca sỹ ĐVH Ông ạ. Tôi lo lắng và bất an lắm. Vì không động đến được vùng đất cấm này thì Ông và Đảng cộng sản của chúng ta giờ làm thế nào đây?
Tổng bí thư: Ca sỹ à. Thế thì ca này khó.