Lú đã toi rồi sao lú ơi
Lú đã toi rồi sao lú ơi
Kiên Giang phong thuỷ ác kinh người
Trời đang nung nóng như chảo lửa
Lú bỗng sun vòi, não rữa tan
Lú đã toi rồi sao lú ơi
Kiên Giang phong thuỷ ác kinh người
Trời đang nung nóng như chảo lửa
Lú bỗng sun vòi, não rữa tan
Lú quá tham quyền thích độc tôn
Bảy mươi nhăm tuổi vẫn cố ngồi
Nổi lửa đốt lò nghi ngút khói
Dâng trọn giang sơn nộp bố Tàu
Lú sắp toi rồi dân sướng mê
Việt Nam bớt một gã buôn người
Gian, tham, ngu ngốc, hèn muôn kiếp
Tiến sĩ xây dựng Đảng Mác Lê
Lú đã toi đời giữa Kiên Giang
Lò tôn củi lửa bỗng tan tành
“16 chữ tàn và bốn tấm”
Của quân Trung Quốc tặng riêng mày
Thiên hạ vùng lên đứng thẳng lưng
Xoá tan đảng-bác vứt xiềng gông
Đuổi quân Trung Quốc về cố quốc
Cho nước non mình bớt xác xơ...
FB. Trần Khải Thanh Thủy
Trọng lú thăm Kiên Giang ngày 14/4, từ đìa nuôi tôm giữa trời nắng 40 độ C vào xưởng đông lạnh chế biến tôm 18• c bị đột quỵ
Gửi ý kiến của bạn