Ba Dũng Ơi, Chuồn Đi.
Chuồn đi đâu được mà chuồn, Lú đã bày binh thiên la địa võng khắp nơi con ruồi còn không lọt, giờ Ba Ếch chỉ còn chiêu dzọt bằng đường chui như mụ cựu thủ tướng Thái Lan mà thôi. QĐB
Phạm Thành
FB. NB. Phạm Thành
Hôm qua, 28.3. 2019, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam bỗng nhiên có công hàm kèm theo lời phản đối Tàu Cộng tiếp tục xây dựng ba đảo “Phú Lâm, Duy Mộng, đảo Cây thành thành phố, căn cứ hậu cần chiến lược”- Đây là những đảo trong quần đảo Trương Sa của Việt Nam mà Tàu Cộng đã chiếm được.
Sáng sớm nay, 29.3.2019, cựu quan chức của Văn phòng Chính phủ, ông Phan Trí Đỉnh, cũng bỗng nhiên đăng tin tiểu sử khá đầy đủ về cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên FB Phan Trí Đỉnh.
Chiều nay, 29.3. 2019, Đài Á châu Tự do ( RFA) đăng tin, sáng 29.3.2019, tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không bắt tay cựu thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc gặp cán bộ hưu trí.
Cũng cần phải nhớ lại, từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường với lời hứa về vườn “ráng làm người tử tê”, thì lưới vây của Nguyễn Phú Trọng không ngừng rút dây, bằng cách chặt gần như đã hết tay chân của Nguyễn Tấn Dũng, nổi bật nhất là đã tống tù Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Sơn, cùng hàng loạt tướng lĩnh; cùng vô hiệu hóa, cách chức hàng loạt vây cánh khác như Nguyễn Xuân Anh, và toàn bộ bộ sậu lãnh đạo ở thành phố Hồ Chí Minh.
Hãy nhớ rằng, trí Nguyễn Phú Trọng chỉ ở mức độ, tầm anh thư lại, cạo bàn giấy. Dũng của Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ là một kẻ trốn lính. Trọng còn có tính cả nể, thù dai. Ghét ai, bực ai cũng chỉ cài cắm ở trong bụng và đợi dịp. Mắt cắt không còn hạt máú ở Hội Nghị Trung ương 6 năm 2012 là một ví dụ điển hình.
Nhưng nay, ngày 29.3.2019, giữa hội trường đông đảo các đồng chí, Trọng đã giẻ Tấn Dũng ra, chỉ để bắt tay Nông Đức Mạnh (xem ảnh) là biểu hiện ngày lên thớt của Nguyễn Tấn Dũng không còn gì rõ ràng hơn nữa. Chưa có lệnh bắt Dũng, Trọng không bao giờ có biểu hiện dứt khoát như vậy.
Như vậy, tính đến thời điểm này ( 29.3.2019), lưới vây bắt Nguyễn Tấn Dũng đã kéo sát đến Kiên Giang. Việc bắt Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn là một sớm, một chiều.
Ba Dũng ơi, chuồn đi. Tay sai của Trung Nam Hải ở Hà Nội, nghe lệnh Tàu Cộng, sắp bắt ông rồi.Lời bàn: bắt thằng Dzũng y tá càng tốt vì nó ăn ngập mặt thì phải bị xử, chúng nó càng xử nhau thì đảng chúng càng yếu, chỉ cần một vài phản ứng của người dân là tiêu tùng, vì thế nên bắt hết bọn chúng giam sẵn đi, đợi chính quyền hậu cách mạng xét xử là vừa. QĐB