NÓI VÀ “LÀM”
Nguyên Anh
Tổng Thống của miền Nam Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu trước đây đã thường nói “ Đừng nghe những gì cộng sản nói – Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”, thế nhưng dân Việt Nam vẫn là loại dân ngu muội, u mê bị cộng sản phỉnh phờ bằng những lời có cánh về thế giới đại đồng, về xã hội không còn người bóc lột người; làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu cho nên đã tiếp tay nối giáo cho giặc xâm chiếm miền nam, áp đặt ách nô lệ lên đầu toàn dân tộc.
Sau khi khối cộng sản quốc tế sụp đổ, các tên chóp bu cầm quyền csVN lo sợ người dân đứng lên đòi quyền tự trị cho mình cho nên họ đã đề ra nhiều chương trình cải cách trong đó bí mật cử nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao sang Trung Quốc cầu viện chịu thần phục làm thân phận cộng sản đàn em với câu nói để đời của Nguyễn Văn Linh: “Theo Tàu thì mất nước – Nhưng chẳng thà mất nước còn hơn mất đảng!”.
Về đối nội cũng chính Nguyễn Văn Linh bày ra cái trò “Nói Và Làm” nhằm triệt hạ phe cánh của nhau, ngoài ra y còn khởi xướng cho chương trình “Đổi Mới” thực chất là chấp nhận nền kinh tế đa thành phần có khối tư nhân sau nhiều năm duy trì nền kinh tế XHCN bao cấp bằng tem phiếu làm cho người dân đói vàng cả mắt, thế nhưng đảng vẫn nuôi dưỡng đứa con cưng của mình là khối kinh tế quốc doanh với nhiều đặc quyền, đặc lợi ưu đải, còn những doanh nghiệp tư nhân thì phải tự bươn, tự chải để phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp của mình. Cái nền kinh tế mà họ gọi là thị trường lẫn lộn giữa nhà nước và tư nhân đó là một sân chơi không công bằng vì thế cho đến hôm này dù đảng đã cử nhiều phái đoàn đến Mỹ để cầu xin kẻ cựu thù công nhận Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường tự do nhưng vẫn không được chấp nhận và hàng xuất khẩu Việt Nam vẫn phải chịu mức thuế cao.
Đến đời cộng sản đàn em nắm quyền thì họ cũng không thay đổi được những gì mà bộ sậu Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Lê Khả Phiêu đã làm, họ vẫn đi theo con đường mà các tên lãnh đạo u mê đi trước đã vạch ra, vẫn lệ thuộc Trung Quốc, vẫn kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dù không biết nó ở đâu và thế giới đã tẩy chay và họ cũng Nói và Làm nhưng lời Ông Thiệu quả không sai khi phải nhìn kỹ những gì mà người cộng sản đã và đang làm…
Báo chỉ trong nước mỗi khi loan tin bình ổn giá xăng, dầu, điện, ngoại tệ tức thì người dân lo đi mua vàng, mua đô để dành vì ngay sau đó nó liền lên giá, đây không phải là lần đầu bởi vì khi sống với cộng sản quá lâu người dân đã đủ hiểu các mánh khóe của bọn cầm quyền, họ nói không đổi tiền nhưng sau đó là đánh úp người dân thì cái chính quyền mang tên nước CHXHCNVN có uy tín gì để mà tin tưởng?
Sau đó chúng ta thấy thời mở cửa với những chủ trương lớn của đảng và nhà nước khuếch trương ầm ỉ thì chỉ một thời gian ngắn sau đó mỏ Bô Xít Tây Nguyên lỗ chỏng vó, nó còn di hại cho các thế hệ kế thừa mai sau với những quả bom bùn đỏ hàng trăm năm, chủ trương của họ là hai tập đoàn Vinashin, Vinaline phá sản kéo theo nó là hàng ngàn tỷ đồng làm cho nền kinh tế Việt Nam trở nên kiệt quệ, chủ trương của họ là rước Tập Đoàn Fomosa vô tàn phá thềm lục địa, đầu độc hải sản và con người Việt Nam, chủ trương của họ là chiếm đất khắp nơi trên toàn quốc đẩy người dân thành kẻ không nhà mà nổi lên nhức nhối nhất tại Thủ Thiêm, chủ trương của họ là đi vay mượn khắp nơi trên thế giới làm giàu cho cá nhân và làm những công trình có chất lượng tồi, chủ trương lớn hơn nữa là Luật Đặc Khu cho giặc thuê hoặc bán đất nước hàng trăm năm và dù cho người dân có lên tiếng phản kháng thì đảng vẫn im lìm bất động và làm theo ý mình khi đã cho triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng vững chắc tại Vân Đồn, sau đó thừa thắng xông lên sẽ là hai đặc khu còn lại miền miền Trung và miền Nam Việt Nam, đưa đất nước ta vào vòng cương tỏa của bọn kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, cũng không loại trừ nếu chiến cuộc nổ ra giữa TC và thế giới tự do thì đảng sẽ đem máu xương dân tộc Việt Nam sát cánh cùng với đàn anh của mình theo những thỏa ước tuyệt mật được dấu kín.
Đối phó với sự phản kháng, chỉ trích của người dân là Luật An Ninh Mạng, một điều luật thể hiện sự độc tài ngu dốt cố bám giữ quyền lực của mình, không chịu cải cách để tiến về thế giới văn minh mà vẫn ù lì để vinh thân phì gia trên máu xương của dân tộc, đó chính là một nhà nước mạo danh cộng sản, một tập đoàn độc tài phi nhân đánh cướp từ những giá trị hữu hình cho đến vô hình, nhà nước đó không phải là một nhà nước “Của Dân – Do Dân và Vì Dân” như họ vẫn thường khoác lác mà đó chính là một nhà nước “Của Đảng – Do Đảng và Vì Đảng”.
Đó là một nhà nước của 4 triệu đảng viên đảng cộng sản và một bộ phận ăn theo, nó không phải là một nhà nước đại diện cho dân tộc Việt Nam vì thế người dân phải nhận thức được sự vô lý và bất công, cùng nhau đạp đổ nó để có thể xây dựng nên một nhà nước mới làm đại diện cho chính mình.
Lật đổ đảng cộng sản Việt Nam không phải là một lời kêu gọi hoang đường mà đó chính là công việc của toàn dân, toàn quân Việt Nam, ngày ấy sẽ không còn xa khi toàn dân nhận thức được những trò ma mãnh, điếm đàng của đảng, không cần đến gần 100 triệu con người phản đối mà chỉ cần vài triệu con người tự do không chấp nhận cộng sản ngang bằng với số lượng đảng viên là đảng sẽ sụp đổ như một mảnh tường mục nát, bởi vì chân lý, triết lý, chủ nghĩa của đảng nó đã mục nát tự bao giờ và sụp đổ khắp nơi trên toàn thế giới.
Cuối cùng xin mượn lời nói của tên cộng sản cựu CTN Việt Nam Nguyễn Minh Triết, tên đã phá tan nát hàng vạn cánh rừng miền Đông Nam Bộ sau đó phân lô bán nền làm giàu cá nhân khi y ngăn cản đảng csVN trước đòi hỏi của người dân đòi từ bỏ diều 4 Hiến Pháp trong đó đảng tự cho mình có toàn quyền lãnh đạo đất nước và con người Việt Nam: “ Bỏ Điều 4 Hiến Pháp là tự sát”, còn câu nói của tôi thì sẽ được sửa lại như sau: “Trong thế giới ngày nay mà vẫn còn ngu si tin đảng cộng sản là tự sát”.