CỤ TỔNG NÓI ĐẤY!
FB. Nguyen Tuan Anh
Theo Tổng bí thư - Chủ tịch nước : “ Tự diễn biến, tự chuyển hoá trong mỗi con người có thể biến mình thành người khác lúc nào không biết “. Ông nói đúng, rất đúng vì mỗi con người khi nhận ra những cái sai của hệ thống cầm quyền mà người dân đã đóng góp ý kiến chỉ ra cái sai, cái bất công nhưng các ông - đầy tớ của dân dùng mọi thủ đoạn chèn ép, bóc lột , đe doạ khống chế nên họ tự diễn biến, tự chuyển hoá để phù hợp với tư duy của xã hội là đương nhiên. Tự diễn biến, tự chuyển hoá để tốt hơn để hoàn thiện hơn không có gì sai và không vi phạm đạo đức lẫn pháp luật.
Vẫn theo lời Tổng bí thư - Chủ tịch nước: “ Kỷ luật một vài người để cứu muôn người cơ mà, để người khác đừng phạm vào nữa, đừng cậy mình thế này thế nọ, là công thần rồi phơi bày hết hết cả thì chế độ làm sao? “ Tôi xin được hỏi những kẻ tham nhũng hàng nghìn tỷ họ làm đất nước kiệt quệ về kinh tế họ có xứng đáng tồn tại không? Không, họ không được phép tồn tại mà phải xử bắn làm gương như Hồ Chí Minh xử bắn Trần Dụ Châu, thử hỏi chính quyền đã xử tử hình các quan tham được mấy người, ngược lại quan vừa ngu vừa dốt lại vừa tham, họ quá hèn khi khóc ( giả vờ khóc ) để cầu xin lòng thương hại, tư cách của họ đéo bằng 2 thằng trẻ ranh vì đói mà giật 2 ổ bánh mỳ. Phần lớn sử dụng bằng cấp giả hay nói chính xác là mua bằng nên họ xử án như trò hề.
Một xã hội chỉ quan tham được quyền hư hỏng, tham nhũng và bao che cho đồng bọn, hống hách cửa quyền thì sao mà dân yên tâm, an lạc được .
Vì vậy : Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên: TỨC NƯỚC ẮT VỠ BỜ!
Thuyền dẫu lớn, dân vẫn nâng thuyền được.
Nhưng lật thuyền không ai khác ngoài dân!