ÔNG NHÂN! TRONG ĐẦU ÔNG CHỨA GÌ THẾ?
Đỗ Ngà
Một lần thầy hiệu phó đứng lớp thay thầy giáo bộ môn. Thầy đang giảng bài thao thao thì có một học sinh cứ giơ tay đòi phát biểu. Thấy lạ, thầy gọi trò ấy đứng lên, thì cậu ta mới chất vấn bằng hàng loạt câu hỏi. Thầy giáo lúc này mới ngộ ra nhiều điều mình chưa hiểu. Thấy sai mười mươi, thầy đỏ mặt. Nếu nhận sai thì nhục nên thầy quyết định tấn công luôn cậu học trò. Thầy ta cho rằng trò này đang "lợi dụng quyền phát biểu để kích động bạn bè chê bai thầy". Thế là ông ta kỷ luật cậu ta trước trường.
Đặt giả sử, nếu thầy không sai thì sẽ không có câu phản biện của trò. Rõ ràng châm ngòi cho vụ tai tiếng "ông thầy dốt" là chính thầy gây ra chứ không ai khác. Vậy mà cuối cùng người học trò bị trừng phạt. Đấy là cái vô lý mà người Cộng Sản hay dùng nó để chụp mũ cho những ai phát hiện ra cái sai của họ.
Nguyễn Thiện Nhân là một anh có danh Tây Học nhưng chụp mũ nhân dân đúng theo cách "ông thầy dốt" như trên. Vụ án Thủ Thiêm là một nỗi oan khuất mà nhân dân trong khu giải toả phải gánh chịu suốt 20 năm qua. Châm ngòi cho sự bùng nổ phản ứng của người dân hôm nay chính là chính quyền Sài Gòn thời Lê Thanh Hải chứ không ai khác. Không cướp đất thì ai phản đối mấy ông? Thế nhưng "ông thầy dốt" Nguyễn Thiện Nhân vu ngược lại rằng, dân đã "lợi dụng". Ơ hay nhỉ? Anh đốt nhà, người khác la toáng lên để mọi người dập lửa. Khi ngọn lửa của ông bị người ta dội nước thì ông lại vu cho người ta là "lợi dụng hành động đốt nhà" của mấy ông để kêu gọi bá tánh dập lửa bất hợp pháp là sao nhỉ?
Một anh có bằng cấp khủng, có trán hói ra vẻ rất thông thái mà sao phát biểu một câu như "ông thầy dốt" kia nhỉ? Nguyễn Thiện Nhân! Trong đầu ông chứa gì thế?
Theo FB. Đỗ Ngà