LÃNH TỤ RUỒI BU VÀ LŨ NGU HAM HỐ
Người Sài Gòn
Ở cái xứ Cam vàng hải ngoại có một tên tâm thần phân liệt dạng nặng, gốc gác của hắn thời miền nam còn chỉ là một chú lính có hai bông mai vàng trên ve áo, từ ngày đến cái xứ này nhờ đến sớm và may mắn nắm bắt được thời điểm thị trường cần gì cho nên cũng hốt được bạc, tiền triệu thì cũng có chút đỉnh chứ còn so với người bản xứ thì thua xa lắc.
Nhàn cư vi bất thiện, còn trong bí kíp Sát Thủ Đầu Mưng Mủ thì gọi là “rãnh rỗi sinh nông nổi” cho nên y mới quy tụ đào kép cải lương dạng không chuyên tụ lại để đóng tuồng Quân Vương, tất nhiên có tiền mà; mua tiên còn được huống gì mua mấy lão già, bà già hết date về hưu không có việc gì làm thành ra gánh hát của y mau chóng diễn tuồng nhiều năm liền giúp vui cho những người xa xứ.
Ở những tập đầu y hơi khiêm tốn tí chỉ xin nhận mình là “Tưởng Thú” của nước Việt “Lâm Thời”, mướn mấy chiếc limousin cắm cờ Vàng chạy khắp phố phường, y cũng không quên mướn thêm mấy chú police thường chạy mô tô dẫn đoàn đám tang dẫn đường cho có vẻ xôm tụ để người ta tưởng mình là một chính khách thứ thiệt dù rằng đây chỉ là loại chính khách ruồi bu … ngựa.
Sau khi làm ầm ỉ thấy không ai tin lão Tưởng Thú tự phong mới xuất chiêu chi chút tiền xúi giục người dân vùng quê Việt Nam nổi dậy, thế nhưng thay vì nổi dậy hàng loạt làm rung rinh chế độ mới có hy vọng thì lão chỉ chi cho một gia đình (kẹo mà) nông dân làm cho gia đình này tan nát, ông nông dân và mấy đứa con bị cộng sản cho ủ tờ còn lão Tưởng Thú bịp bợm thì phủi tay chơi cái tình vờ…
Sau khi im hơi lặng tiếng lão Tưởng Thú thấy có mấy trự ở nơi khác tự xưng trên đầu lão chức danh Tổng Thống, Tưởng Thú nhà ta sợ mất chức dù chức danh này chỉ là ảo (do lão mơ) cho nên lão chơi trò “Tự Sướng” (học từ lãnh tụ Hồ Bã Chó viết sách tự tâng bốc mình) bằng cách in băng rôn treo đầy phố kêu gọi người dân bỏ phiếu bầu cho lão là “Tổng Thống Đệ Tam VNCH” nhưng oái ăm cái chỗ lão ngu là chưa có ai lên tiếng đồng ý mà lão đã xưng danh là Tổng Thống mới tổ trác, cái này gọi là “ngu không thể cải tạo được” theo cách nói của bọn cs trong nước nè. Nhưng ngu thì ngu cả một bầy chứ đâu có đứa nào chịu khôn lên một chút, bọn thày dùi cấp dưới mà lão phong cho làm “tướng phường tuồng” (bởi vì trong đám bọn chúng không đứa nào là cấp tá, lại đếch có thằng nào chịu làm lính tùy tùng mới mắc ói!) tư vấn quảng cáo tuồng cải lương làm vua cho thật hấp dẫn theo đó chúng bỏ tiền ra quảng cáo trên trang báo Vi+, một tờ báo chỉ đưa tin tào lao và nổ mình là lớn nhất tại hải ngoại cho đăng vài trang hình “vở cải lương Quân Vương” đánh bóng nhập nhằng đánh lận con đen cho lão già ham hố.
Hehe, gì chứ làm vua thì lão chịu lắm, móc túi ra chi sộp nào là mướn xe, mướn tướng, đứa nào đứa nấy làm ra vẻ mình là Vua thiệt, tướng thiệt (dù hồi đó mới nghe đến hai chữ VC là đã chạy mất dép) mặc những bộ đồ lính của quân đội VNCH hồ hởi kéo nhau vào nhà hàng để chúc mừng tân Tổng Thống (ăn chùa mà lị).
Mà ngộ nhe, lão kêu gọi mọi người bầu cho mình làm TT, không thấy bầu chỗ nào, không thấy công bố bao nhiêu người tán thành mà lão đã nhảy mẹ lên cái ghế "Vua Cỏ" xưng ngôi hoàng đế, haha thật tình chỉ có cải lương nó mới lẹ như vậy chứ chính khách thật người ta tranh đấu cả cuộc đời còn chưa biết có được làm TT hay không; vì thế cho nên người ta mới gọi cái chính phủ này là một bọn phường tuồng và những kẻ nhận tiền tiếp tay cho chúng cũng chỉ là bọn xôi thịt rẻ tiền.
Nhưng tác hại của nó không chỉ bao nhiêu đó vì chúng đã lợi dụng hình ảnh Lá Cờ Vàng, lá cờ thắm đẩm máu xương của dân tộc Việt Nam, chúng đã chà đạp lên vong linh của các anh hùng tử sỹ vị nước vong thân, chúng đã làm cho Lá Cờ Thiêng Liêng trở thành trò cười cho cộng sản.
Đây là một hành vi đáng lên án và không thể chấp nhận được.
Đừng bao giờ tự nhận mình làm chính trị cái kiểu tham quyền cố vị này là yêu nước, yêu nước đòi hỏi sự cống hiến, hy sinh, Tổ Quốc Việt Nam không phải là con rối để có thể lợi dụng dựng chuyện bất cứ lúc nào.
Càng khả ố hơn khi tự phong chức tước cho mình, cho thuộc hạ mà đảng csVN vẫn còn sờ sờ hiện hữu, việc cấp thiết cần làm là phải tranh đấu lật đổ cái đảng khốn nạn đó, xóa sổ nó, còn sau đó ai làm Tổng Thống, Thủ Tướng, chính khách là do dân tộc quyết định, đừng giở trò độc tài như cộng sản và tự cho mình là người chống Cộng, nếu lật đổ cộng sản mà lại áp đặt một chính thể khác không do người dân bầu chọn ra thì cũng không khác gì bọn chúng đâu.
Tỉnh giấc mơ dâm dùm cái…
P/s. Tớ viết vậy đấy, đứa nào cảm thấy nhột thì cứ nhúc nhích.