Tham Gì, Chết Nấy.
Phạm Thành
Không có đất nước, dân tộc trong não trạng, bám đít Tàu Cộng từ năm 2005, đến nay,Trọng Lú đã leo đến thang bậc tột cùng của quyền lực (TBT kiêm CTN).
Thương cho ông ta, khi đứng ở nấc thang quyền lực tột cùng này, mới hôm qua, 10.11.2018, lác qua TV, nghe ông ta chỉ thị cho đám đàn em trong cuộc họp, rằng: phải xử cả những người bị xử mới công bằng, mà tiếng ông ta phều phào, không còn đủ hơi bật ra cho nó tròn vành, rõ chữ.
Leo hết bậc thì chỉ có đường đi xuống.
Còn trẻ tuối có thế đi lùi từng bước để xuống đất.
Gìa cả, lú lẫn thì không thể. Trọng lú chỉ còn xuống mặt đất bằng cách lộn nào, lấy chân làm đầu, lấy đầu làm chân, khi chạm đất.
Mới hay, tham gì thì chết vì cái đó.
Tham quyền lực sẽ bị quyền lực đè chết, không kịp ngáp.
Tham bán nước sẽ không có đất, nước để chôn xác.
Tham hại dân sẽ bị dân cho tứ mã phanh thây.
Bộ mặt Nguyễn Phú Trọng, ảnh chụp ngày 10.11.2018.