YÊU CẦU THỦ TƯỚNG BỚT LÃNG MẠN LAN MAN KHI GIỮ CHỨC!
nguồn hình sưu tầm Facebook
FB. Quyen Nguyen
Sáng hôm qua mở Tivi thấy ảnh nói về Chim...
Sáng nay mới chợp mắt dậy thấy ảnh đang nói chuyện CHẾ TẠO BOM với sức công phá lớn:
" Với tốc độ tăng trưởng tương tự như mức tăng trung bình của 3 thập niên qua thì đến năm 2045 – mốc lịch sử 100 năm nước nhà được độc lập (1945 – 2045), quy mô GDP nước ta ước tính sẽ đạt mức khoảng 2.500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng gần 18.000 USD".
Ông làm Thủ Tướng làm ơn làm phước ông bàn chuyện dân, chuyện nước hôm nay đang nợ ngập đầu, chuyện Thủ Thiêm, chuyện rừng bị cướp xây biệt phủ, chuyện thằng Tàu chiếm biển đảo hà hiếp dân lành, chuyện tham nhũng, giáo dục bê bối ngu dốt .....
Làm ơn đừng nghĩ về CHIM CÒ nữa nó bay nhanh, bay chậm kệ cha nó.
Còn năm 2045 người VN thay vì mua xe hơi thì mua dĩa bay đón vợ con đi siêu thị cuối tuần thì chẳng liên quan gì đến chúng tôi và ông vì lúc đó chết nhăn răng rồi còn đâu mà kiểm chứng ba cái chuyện tào lao thiên đế mà ông phát biểu.
Còn nếu ông quen nổ thì yêu cầu TT rời ghế về an nhàn, ngồi ở nhà đóng cửa lại mà nổ, sức công phá đó nó chỉ ảnh hưởng một mình ông mà thôi.