NGUYỄN PHÚ TRỌNG HÃY HỌC CÁCH VĂN HÓA TỪ CHỨC NHƯ THỦ TƯỚNG ANGELA MERKEL
Vào ngày 29.10.2018 vừa qua bà thủ tướng chính phủ Đức đã chính thức thông báo từ chức chủ tịch đảng CDU, sau 18 năm giữ cương vị lãnh đạo, và mùa bầu cử 2021 sẽ không ra tái tranh cử chức thủ tướng chính phủ, đó là một điều tốt khi mà bà cảm thấy bất lực khủng hoảng, bế tắc đường hướng cùng với các chính đảng chưa đi đến sự đồng thuận.
Uy tín của bà đã bị suy giảm rõ rệt từ sau mùa tái cử 2017, vì vậy bà thủ tướng đã hiểu rằng khi đang nắm giữ một quyền lực cao trong một guồng máy của một quốc gia, uy tín và năng lực không còn hiệu quả như trước kia thì văn hóa từ chức sẽ là một cách hay nhất đó là một danh dự của một nhà lãnh đạo, một chính trị gia tại các nước dân chủ văn minh. Nếu đợi đến các thành viên trong tổ chức đảng ép buộc, hoặc dân chúng chửi bới hoặc ném cà chua và trứng thối như các nhà lãnh đạo tại các nước độc tài quân phiệt thì đó là một nỗi nhục, một vết dơ bẩn không bao giờ gội rửa sạch, danh dự của một con người lúc đó chẳng còn gì để mà nói.
Nhìn về đất nước VN chúng ta thì sao, một đất nước chưa khi nào các quan chức lãnh đạo yếu kém năng lực suy đồi về đạo đức mà thể hiện văn hóa từ chức, họ có thể nhận khuyết điểm trước toàn đảng toàn dân với cái lưỡi điêu ngoa, nhưng ngày mai vẫn sai phạm và không bao giờ từ chức, cho dù nhân dân phẫn nộ đến tột đỉnh.
Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay kiêm hai chức vụ tối cao đó là TBT và CTN. Hiện nay đã 74 tuổi ,sức khỏe và năng lực có hạn chế nhưng vẫn tham vọng quyền lực.
Nhìn lại vài năm gần đây chúng ta thấy rõ bản chất tham vọng quyền lực, nhưng trình độ năng lực thì hạn chế do chính tự ông Trọng phủ nhận.
Vào ngày 29.01.2016 trả lời câu hỏi của báo chí về cảm nghĩ khi tiếp tục được bầu làm người lãnh đạo cao nhất của Đảng, TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng ông “bất ngờ, xúc động và lo lắng”.
Và sau đó ông nói nguyên văn như sau: “Tôi cũng không ngờ mình lại được Đại hội tín nhiệm giới thiệu tôi, bầu tôi vào Ban chấp hành Trung ương, được Ban chấp hành Trung ương họp phiên thứ nhất bầu tôi làm Tổng
gần như 100% tuyệt đối, đấy là tôi bất ngờ. Bất ngờ vì sao tuổi tôi đã cao, sức khỏe có hạn, trình độ có hạn, tôi đã xin nghỉ rồi vì trách nhiệm của Đảng giao, với tư cách đảng viên phải thực hiện trách nhiệm của mình... Bất ngờ, xúc động, lo lắng, vì công việc sắp tới còn nặng nề, phải gánh trách nhiệm lớn, trước tình hình diễn biến trong nước quốc tế thế này, thời cơ, thuận lợi có, thách thức, khó khăn nhiều, nhiều thứ phải làm, đòi hỏi nỗ lực rất lớn”.
Cái mà ông nói “bất ngờ” nhưng đó có âm mưu với thủ đoạn nhờ cậy đến bàn tay lông lá của đàn anh Tập Cận Bình từ phía TQ để dùng áp lực đánh bại được Nguyễn Tấn Dũng, điều đó nhân dân VN có quá nhiều người biết đến thưa ông Nguyễn Phú Trọng.
Ông nói đã xin nghỉ nhưng “vì trách nhiệm của Đảng giao” nên ông vẫn phải tham gia gánh vác công việc. Một sự dối trá mà không hề biết xấu hổ với lòng mình, khi trình độ có hạn chế, sức khỏe kém vì tuổi cao thì gánh vách được cái gì, chỉ làm cho đất nước thêm đổ vỡ mà thôi
Nếu đúng là ông đã già, vì cao tuổi, sức khỏe nhưng tại sao ông biết trình độ có hạn chế mà vẫn tham vọng quyền lực như một ông hoàng đế thâu tóm luôn hai cương vị lão đạo cao nhất của một thể chế độc tài với một chiêu bài * NHẤT THỂ HÓA*
Vào ngày 23/10/2018 vừa qua trong một bài phát biểu sau khi nhậm chức Chủ tịch nước, ông Trọng lại một lần nữa tự vả vào mồm để thừa nhận "trình độ, năng lực còn hạn chế, sự hiểu biết không đáp ứng được yêu cầu" và "tuổi đã cao".
Vẫn cái luận điệu cũ rích tỏ ra một con người trung thực, nhưng nhân dân đã biết rõ bản chất con người của ông. Tuổi ông càng cao thì độ trơ trẽn, chai lỳ và gương mặt dày làm cho ông không còn cảm giác biết ngượng mồm cũng như không nghe thấy tiếng nhân dân chê bai và chửi bới trên các phương tiện truyền thông.
Khi con người còn biết có danh dự, nếu biết mình không còn khả năng lãnh đạo một tổ chức chính trị và điều hành một đất nước thì cần phải thể hiện một văn hóa từ chức , để nhường lại cho người đồng nghiệp kế tiếp điều hành, còn ở VN hiện nay trong một thể chể độc tài quan liêu dưới một chế độ CS thì tốt nhất là giải thể nó đi là một phương cách tốt nhất, sẽ thay đổi thành một thể chế dân chủ đa nguyên như các phương Tây đang thực hiện rất thành công trong công việc xây dựng và phát triển đất nước.
Nguyễn Phú Trọng hãy noi gương bà thủ tướng chính phủ Đức Angela Merkel mà học tập, đừng tham vọng quyền lực khi mà tuổi cao, sức yếu, trình độ có hạn chỉ làm cho đất nước ngày một đói nghèo, cạn kiệt tài nguyên, môi trường ô nhiễm và đừng rắp tâm làm tay sai cho giặc để sáp nhập VN vào TQ, ngươi sẽ là một tên tội đồ của dân tộc, một vết ô nhục không bao giờ gội rửa được.
nguồn FB. Phạm Thành