Năm ngoái tháng Bảy lúc Trần Đại Quang (TĐQ), chủ tịt nước An Nam xã nghĩa bổng tuyệt tích giang hồ, mà đảng Ba Đình thì lại im re hổng một thông cáo, vậy là cư dân mạng mặc sức bàn ra tán vô là có biến, chóp bu An Nam cộng đấu đá triệt nhau, do bàn tay phương Bắc giựt dây. Xầm xì dữ nhứt vẫn là tin chủ tịt nước đã đi bán muối, rồi sự kiện sau đó mỗi lần xuất hiện tiếp quan khách ngoại giao, đều thấy sắc diện chủ tịt nước mỗi lần mỗi khác, dư luận đâm ra nghi ngờ là hình như bằng một tay khựa cộng nào đó, được cho đóng thế vai để trình làng.
Bàn tán là cái tật của dân mạng, tật này xét cho cùng hổng trách được họ, bởi bao năm sống cùng vịt cộng bị mắc điếm nhiều quá rồi, nay qua những gì mắt thấy tai nghe, họ luận mười chuyện hổng trật một. Xin đưa vài chuyện gần đây mần thí dụ, tướng côn an Phạm Quý Ngọ đoan chắc bị đảng giết, đang khỏe mạnh ra tòa mần chứng để xử tội Dương Chí Dũng, hai hôm sau nói chết vì bịnh gan mần sao tin, Nguyễn Bá Thanh dân mạng ắt quyết đã bị đầu độc chết, nhưng đảng cố cầm cự cùng dư luận rằng ‘tau khỏe có chi mô’, cuối cùng rồi cũng phải cho đem chôn!
Còn Phùng Quang Thanh nay vẫn biệt tích, dân mạng nói đã bị bắn chết ở Quận 13, Paris nước Pháp (26/06/2015) để rồi đảng cho một Phùng Quang Thanh, cao hơn, răng cỏ đều đặn hơn ra mắt trấn an bàn dân. Dư luận cười cho chiều cao Phùng Quang Thanh thay đổi đột ngột, y chang bác Hù có phép đổi chiều cao tùy người đi cùng, có lúc bác phải hơn 1m70 đứng ngang Phạm Văn Đồng, hay cao bằng người Pháp, lúc lại bá vai lùn như Đặng Tiểu Bình chỉ 1m52, trong khi căn cước do Pháp cấp (1919) ghi bác cao 1m65… bác biến hóa như con khỉ Tề thiên.
Đảng ưa mần trò như vậy, mà dân thì có ngàn con mắt! Nay chuyện TĐQ chết vừa mần lễ ‘cuốc táng’ hôm 26 và 27/09/2018, vậy là lại thêm một cái chết dân mạng đã nói trước thành sự thiệt, hổng biết là do bị dân trù ẻo, hay đảng bổn cũ soạn lại tấn tuồng Nguyễn Bá Thanh? Nhưng phải thấy miệng người dân ăn mắm ăn muối nên rất linh, nói chết là có chết… rồi nay trong vụ này dân mạng có nói gì thêm nữa hôn? Thưa có! Trên mạng họ lại nói câu: Bỉnh chúc vô minh quang tận diệt (炳 燭 無 明 光 盡 滅) Trọng ngân bạc phúc sản tiêu vong (重 銀 薄 福 産 消 亡).
Tháng Bảy năm ngoái, lúc nói TĐQ mắc bệnh hiểm nghèo câu này đã xuất hiện, đây là câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm, đơn giản nó chỉ mang nghĩa ngọn đèn mà tối tăm thì ánh sáng mất hết, còn sống chỉ lo ham tiền bạc mà thiếu phước đức, thì tài sản rồi cũng sẽ hổng còn. Nhưng với dân mạng cái hay của câu sấm, bốn chữ Quang, Trọng, Ngân, Phúc, đã điểm danh đủ mặt đám chóp bu chế độ xã nghĩa, theo họ ‘Quang tự diệt’ và ‘Sản tiêu vong’ có nghĩa Quang chết thì đảng An Nam cộng sẽ sụp, đúng ý họ mong muốn nên nó được tung ra.
Bản tính người Việt mình cái tâm vốn nhân hậu, kẻ ác chết rồi thì tha, nghĩa tử là nghĩa tận! Nhưng nay khi TĐQ chết, cái ồn ào kể tội, lẫn cái vui mừng hả hê của người dân thấy rất rõ, bài viết tràn ngập trên khắp các mạng xã hội cả trong lẫn ngoài nước, điều này hổng có nghĩa là dân Việt mất tính độ lượng, mà đó là thể hiện lòng dân đối với cái chế độ vô nhân này. Quá sức họ chịu đựng, cái đảng ác ôn nó vẫn còn đây, lại những kẻ quyền thế vẫn hổng ngừng gây nợ máu, cho nên thái độ của người dân cô thế, nếu có tỏ ra vui mừng thì cũng là điều dễ hiểu!
Một cái chết, mà hai tay bác sĩ xã nghĩa (ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe Trung ương), nói hai lý do khác nhau, tay này (Nguyễn Quốc Triệu) nói là đã nhiễm một loại vi rút hiếm và độc hại, thế giới chưa có thuốc chữa, tay kia (Phạm Gia Khải) thì biểu là mắc bệnh lý máu ác tính, đã từng điều trị ở nước ngoài. Lạ thiệt! Ngày 13/09 TĐQ đã tiếp bà Aung San Suu Kyi (Myanmar), sáng 15/09 chủ trì phiên họp thứ 6 Cải cách tư pháp Trung ương tại Hà Nội, rồi đến ngày 18/09 gửi điện cho TT Rodrigo Duterte, hỏi thăm dân chúng Philippines bị bão Mangkhut.
Chưa hết, chiều ngày 19/09 tại phủ chủ tịt, TĐQ tiếp Chu Cường, chánh án tòa án nhân dân tối cao Tầu cộng đến thăm, và qua ngày 20/09 TĐQ viết thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng trên cả nước. Một tay mần việc liên tục như vậy phải là người có sức khỏe ngon lành, hỏi có tin được hôn bổng nhiên sáng hôm sau 21/09/2018 báo tin đã ‘chuyển qua từ trần’ vì bịnh nặng từ lâu? Chuyện vậy có thể là TĐQ đã nằm bệnh đâu đó, hoặc đã cầm hộ chiếu đi đoàn tụ cùng bác, và một tay khựa cộng được thầy trò Hán phỉ, cho đóng vai mần thế chủ tịt nước đã hơn năm.
Dân mạng đã đặt câu hỏi ‘Ai cấy sinh tử phù vào Trần Đại Quang’, khi mới mần chủ tịt nước thì còn khỏe, mà chỉ một thời gian ngắn sau đã mắc virus hiếm và độc hại, còn nếu là bị máu ác tính (ung thư máu) phải cần cách ly bệnh nhân vì kháng thể rất yếu. Có đâu TĐQ nào là bị vi rút độc hại, bị máu ác tính, mà lại cứ nhởn nhơ tiếp xúc người này người nọ, rồi còn đi lung tung đó đây với một lịch trình công việc bận rộn (?!). Nói gì thì nói, đây là lại thêm một cán bộ nhà nước xã nghĩa nữa bị chết lạ, giống như ngư dân với những cái chết vì tàu lạ của người hổng lạ.
Nơi thiên đường An Nam xã nghĩa đất chật người đông, thằng dân gồng mình vì nợ công của nhà nước, may mắn còn khỏe thì một ngày mần chết bỏ, được hai trăm ngàn tiền Hồ (7usd) là mừng húm, mắc bịnh có tiền nhập viện thì ba bốn mạng nằm một giường, cả dưới gầm, dưới đất, đường đi, thuốc uống thì chắc gì mua được thuốc thiệt? Còn nghèo hổng tiền thì nằm nhà chờ chết, kiếm lá cỏ (thuốc nam) uống cầu may, bị ung thư gan đã có nhiều người hổng tiền mua cỏ chó đẻ để mà uống, đến khi tắt hơi nhắm mắt, thì xác bó chiếu chạy rông, rồi đem đốt
Đó là thằng dân, nhưng quan đỏ mà nhứt là lãnh đạo chóp bu, điều kiện sống còn ngon hơn tổng thống Mẽo, mọi thứ đều tốt nhứt thế giới, thực phẩm ăn từng món phù hợp cho từng ngày. Mần việc, đi lại chuyên cơ xe đặc chủng, tĩnh dưỡng nghỉ ngơi tại các nhà nghỉ của nhà nước, có kẻ hầu người hạ, bịnh có ban phụ trách riêng lo cho từng cọng tóc, bác sĩ phải là thứ giỏi, nếu cần thì sang các nước tư bản hàng đầu để trị, mọi chi trả do ngân sách nhà nước, tức bằng tiền thuế thằng dân đóng. Khi chết thì xây lăng đền, như TĐQ mộ nằm trên miếng đất rộng 3ha.
Tư Bến Nghé tui nói mần vậy, chắc chắn sẽ có bạn nêu thắc mắc lý do gì TĐQ chết quá lẹ, loại virus hiếm và độc hại nào đã đánh gục chủ tịt nước, kẻ được chăm sóc tận chân răng kẻ tóc? Xin thưa, bệnh này là bệnh lạ (nhưng mà hổng lạ), trước có Võ Văn Kiệt, sau có Nguyễn Bá Thanh, nay là Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang, bịnh nhân biết mình bị gì và từ đâu. Tấm ảnh (minh họa) TĐQ tay đeo chuỗi gục đầu, cùng nét mặt người vợ, nơi chùa Mahabodhi, Bodhgaya, Ấn Độ (03/2018), cho thấy (bị dồn đường cùng) nạn nhân thành khẩn mong Phật che chở.
Chuyện Trần Đại Quang nói vậy đã đủ, phần cuối xin nói về lũ nhà Sản, tức đảng Ba Đình trong vụ TĐQ đi đoàn tụ cùng bác. Người ta nói cộng sản chúng giết người hôm nay, ngày mai nó đem hoa đến viếng mộ nạn nhân, hay nói khác đi một chút là nó giết người và cũng chính nó đứng ra tổ chức đám tang, hai câu nói này đúng với chuyện Trọng Lú mần trưởng ban tang lễ cho đám ma TĐQ. Bên cạnh hình ảnh đó là cái nín khe, hổng một lời tiếng của Phúc Niểng, Kim Ngân, cùng đám uỷ viên BCT, uỷ viên TƯĐ… Nói gì nữa, tất cả biết đây là một cái chết đảng muốn!
Cái ghế chủ tịt nước chỉ là hư vị mang tính lễ nghi, nhưng trong lúc này chưa thể phế bỏ nó, để đột ngột mần chuyện ‘nhất thể hóa’ giống Tầu cộng, Tập Cận Bình một lúc mần tổng bí thư đảng lẫn chủ tịch nước. Bên đây Trọng Lú thèm đã từ lâu, nhưng do đảng Ba Đình, vì quyền lợi phe nhóm đã chia năm xẻ bảy, mà Lú thì chưa được hết các phe ủng hộ, vì vậy Lú rất cần được Tầu cộng chống lưng, để bù lại Lú thuận mọi yêu sách của Bắc Kinh, trên bờ là cho Tầu mở đặc khu, còn ngoài biển Đông thì nay tranh chấp đã bị gác lại, để hai nước cùng khai thác chung.
Do đó chưa thể nhất thể hóa, thì tạm thời phó chủ tịt nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ ngồi ghế chủ tịt nước, chờ cuốc hội bầu người mới, vì người ngồi cái ghế này, phải là ủy viên bộ chính trị, và hơn hết phải là loại ‘thờ Tầu, đội Trọng’. Và đáp ứng được yêu cầu đó, thì còn ai hơn Nguyễn Thiện Nhân hoặc Tòng Thị Phóng, cả hai trước nay một dạ cùng đảng (dễ dạy), lại hổng phe cánh bè nhóm, hổng khả năng gầy thế lực sau này lúc ngồi trên ghế, tức là sẽ vui vẻ mần việc cùng Lú, mần Hán nô thái thú vâng phục chỉ thị của đại Hán.
Có nghĩa thiên triều muốn cắt đất là cắt đất, muốn mần đặc khu cho con đường tơ lụa, thì coi đó là chủ trương lớn được bộ chính trị quyết, nên câu hỏi nhân cái chết TĐQ liệu bí thư đảng sẽ tóm gọn luôn cái ghế Chủ tịch nước? Xin thưa bây giờ chưa đâu, cái ghế (hữu danh vô thực) này sẽ dành cho kẻ nào biết tuân phục (có được phần chia), còn Lú trong tay có côn an thêm quân đội là đủ xài rồi, muốn nhất thể hóa thì phải sửa đổi hiến pháp mất thời gian, Lú già rồi theo kịch bản này ngồi chưa nóng chỗ đã tuột xuống, hổng lẽ mần cho kẻ khác hưởng?
Cứ như vầy mà êm, để Nguyễn Thiện Nhân (tay thờ Tầu số một), hay Tòng Thị Phóng (em có biết gì đâu, đảng gọi đâu em dạ đó) một trong hai ngồi ghế chủ tịt nước, sẽ hổng khác gì Lú kiêm nhiệm. Lúc đó bảo đảm muốn ký hàng trăm văn kiện với thiên triều vẫn được, Lú hổng chút mang tiếng cùng trách nhiệm, đó là cái khôn chứ hổng lú chút nào ráo!
Muốn viết về những cái chết hổng bình thường, của những tay theo đảng An Nam cộng từ trước giờ, thì đó phải là một cuốn sách dày đến năm ba trăm trang là ít, nói vậy có nghĩa là chuyện đầu độc nhau, hay mượn tay ugười ngoài để triệt nhau là chuyện thường của đảng. Cái chết của Trần Đại Quang là chuyện vừa giữ ghế cho Lú, vừa răn đe những kẻ hổng phò Tầu… Đó là chuyện hổng lạ!