Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn: Tượng Đài Hay tru Di Cửu Tộc?
Hình Internet
FB. Phạm Thành
Ông Nguyễn Phú Trọng, người thứ 3 nắm trọn quyền lực đảng và nhà nước trong hơn 70 cộng sản cầm quyền ở Việt Nam ( 1945 – 2018), sau ông Hồ Chí Minh và ông Lê Duẩn. Khác với ông Hồ, ông Duẩn, để có quyền lực tuyệt đối, Nguyễn Phú Trọng đã phải dùng vũ lực dẹp loạn với các đồng chí không cùng cánh, ở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và ở giới doanh nhân. Kết quả thu được đối với Phú Trọng và phe phái Phú Trọng thật mỹ mãn. Đinh La Thăng bị tống ngục, Đinh Thế Huynh bị bại liệt, nằm chờ chết, Trần Đại Quang xuống địa ngục; hàng lọat tướng tá công an, quân đội bị bắt, tống ngục, ngành an ninh của đất nước tan đàn xé nghé, run rẫy, sợ sệt như chuột chạy cùng hang; giới doanh nhân như những chú chuột bạch, rúc rích tìm nơi phát tán, cất giấu của cải, tìm nơi ẩn nấp an toàn… Với thành công trong công cuộc dẹp loạn đó, Phú Trọng cùng một bầy ủy viên trung ương bất chấp liêm sĩ, hùa sức cùng nhau tôn, rước Nguyễn Phú Trọng lên nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng và nhà nước vào trung tuần tháng 10 năm 2018. Bắt đầu từ thời điểm này, Phú Trọng đã có quyền lực, bách hô, bách ứng.
Có rất nhiều trí nhân người Việt tin tưởng rằng, nhờ có quyền lực tuyệt đối, Phú Trọng sẽ thực hiện chuyển đổi thế chế ngoạn mục, từ độc tài đảng trị sang dân chủ đại nghị. Những mong ước này không phải không có lý. Liên Xô, Đông Âu, từ thể chế độc tài đảng chuyển sang thể chế dân chủ, đều có sự đóng góp hay đóng góp quyết định của chóp bu cộng sản cầm quyền. Mới và đang nóng hôi hổi, đó là bàn cờ chính trị Triều Tiên, bỏ Tàu, thân Mỹ, cũng là từ chính thái tử đảng ba đời cộng sản Triều Tiên: Kim Un.
Từ Kim Un, cho ta thấy rằng, việc từ bỏ độc tài, thân Tàu, chuyển sang chế độ dân chủ, thân Mỹ, phương Tây và các nước có thể chế dân chủ khác, quả là không quá khó khăn, phức tạp như người ta tưởng. Ở Việt Nam hiện cũng đã có những điều kiện tượng tự như ở Triều Tiên. Phú Trọng quyết định chuyển đổi thế chế, đưa dân tộc đi cùng đường với thế giới văn minh, đứng đầu là Mỹ, bỏ Tàu, bỏ độc tài, không còn lúc nào thuận lợi hơn lúc này. Tôi cũng tán thành với nhận định này. Và tôi cầu mong ông Trọng, hãy một lần vì tương lai của đất nước, dân tộc, vào cuộc chơi, chấp nhận thay đổi thế chế, cùng lắm là ông phải thí cái mạng già đã quá èo uột, ẩm mốc của ông cho công cuộc chấn hưng nước Việt. Nhưng đổi lại, trăm họ con dân Đại Việt sẽ ngàn lần biết ơn ông, đời đời tôn vinh ông, dựng tượng ông, như một người anh hùng vĩ đại vì nước, vì dân.
Nhưng, mong muốn là một chuyện. Hiện thực có xảy ra như mong muốn hay không, lại là chuyện khác. Cái khó nhất của một con người là có vượt qua được chính mình hay không. Liệu ông Trọng có vượt qua được chính ông Trọng hay không? Theo chính phép biện chứng và khách quan Mác xít thì cái gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó, hay như Kinh Phật dạy, NHÂN nào thì QUẢ ấy. NHÂN của Nguyễn Phú Trọng là cái NHÂN thân Tàu Cộng, NHÂN Mác xít rẻ rách, NHÂN bảo thủ nhà quê, NHÂN bất tài, lú lẫn. Chính cái NHÂN này của Nguyễn Phú Trọng đã có từ xa xưa và nay được to thêm lên nhờ thẳng tay “dẹp loạn”, chủ yếu là diệt những người có tư tưởng thoát Tàu, như đã và đang xảy ra, thì QỦA của Phú Trọng, không thể có QUẢ chuyển từ thể chế độc tài sang thể chế dân chủ, thân Mỹ, cùng đường đi với thế giới dân chủ, mà chỉ có QUẢ là duy trì chế độ cộng sản độc tài, bám đít Tàu, hủy hoại đất nước, dân tộc, cùng bè đảng cộng sản quỳ gối dâng đất nước cho Tàu Cộng, biến người Việt Nam trở thành những cái xác chứa nội tạng sống, cung cấp cho Hán Tàu. Đó là QỦA tất yếu của Phú Trọng, hoàn toàn không có một cơ sở nhỏ nào khác để hy vọng, mộng mơ đến QỦA khác, đặc biệt là QỦA thân Mỹ, phương Tây và các nước dân chủ khác.
Tuy nhiên, Phú Trọng và bè lũ Phú Trọng muốn là một chuyện. Còn thực tế lại là một chuyện khác. Thực tế là, nhân dân Việt Nam chưa bao giờ chấp nhận mất nước, mất dân tộc cho Hán Tàu. Thực tế là, hơn lúc nào hết, cả thế giới văn minh hiện nay đã lập mặt trận tiêu diệt độc tài Tàu Cộng và Việt Cộng. Đây là cuộc chiến thực hiện theo ý Trời của các nước dân chủ, tiến bộ. Với dân trí toàn cầu đã khai mở, thông tin cập nhật đến tận từng giường ngủ của mọi ngươi, thì cái chết của độc tài Tàu Cộng và Việt Cộng sẽ đến nhanh một cách không ngờ.
Hệ lụy của việc chế độ cộng sản bị tiêu diệt, QUẢ mà Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn nhận được, đó là bị xé xác phanh thây, đào mồ cuốc mã cho chính Phú Trọng và đồng bọn cùng dòng tộc chín họ nhà Phú Trọng và đồng bọn.
Trí nhân Việt hãy trương mắt lên chờ xem: Tượng đài hay bị phanh thây, xé xác cùng tru di cửu tộc của Phú Trọng và đồng bọn?