ANH TỔNG CHƯA THỂ CHẾT NGAY LÚC NÀY
Ngụy@21
Sau khi thanh toán những đối thủ cạnh tranh chiếc ghế chủ tịt nước, giấc mơ “nhất thể hóa” Tổng Bí thư kiêm luôn chủ xị cái đất nước mù lòa mang tên Việt Nam, anh Tổng đã lộ hàng mình là kẻ giết người diệt khẩu khi hoang tưởng về cái hồn ma bóng vía của Trần Chủ Tịt sẽ bắt hồn mình cho nên đã phải bắt ấn như một thày phù thủy làm cho bàn dân thiên hạ cười quá xá thợ mộc, mèn, Tổng của một đảng cướp quyền mà lại nhát như thỏ đế, sợ chết đến đau cả não thì làm lãnh tụ con mẹ gì cho nó mệt?
Tuy nhiên anh Tổng vẫn có những động thái mà chúng ta cần phải tuyên dương vì một mình anh đã tả xung hữu đột để tiêu diệt đàn sâu cả 5 triệu con sâu nái, anh xử Ba Ếch, Đinh La To, bắt cóc xứ người, anh thể hiện mình là một ông vua nhiều quyền uy kệ cha bọn tư bản giãy hoài không chịu chết la ó, anh cứ bắt về oánh cho nó mềm mình cho nó sợ, cho nó biết anh là ông vua tối cao của cái bộ lạc rừng rú này.
Nói nào ngay nói 5 triệu đảng viên đảng cộng sản đều là sâu hết thì…oan Thị Mầu gì đâu, làm gì tới, chỉ tầm khoảng 4, 5 triệu con thôi hà, 500 ngàn con còn lại là loại đảng viên làng nhàng, loại không có trọng trách thực quyền, loại đảng viên đã về hiu chứ nếu mà còn bốc hốt được thì mồm đứa nào chả la to Đảng ta quang zinh, Bác Hù vỹ đại, chúng biết tỏng cái đảng của anh là cái đảng độc tài vì thế ngoài mặt thì chúng vờ làm ra vẻ trung thành mẫn cán nhưng bên trong đứa nào đứa nấy mạnh tay bốc hốt làm giàu; thành ra anh có dùng chúng làm củi đốt cả ngàn năm cũng không hết, chúng như con bạch tuột khổng lồ chặt cái vòi này thì lại mọc ra cái vòi khác thi nhau bấu vào cơ thể mẹ Việt Nam mà hút máu.
Người ta mong anh chết lắm, từ bọn giòi bọ tham nhũng bị trừng phạt, bọn quan chức bị rớt đài, bọn dân oan bị cướp đất, bọn đấu tranh dân chủ, bọn phản động thế lực thù địch, đứa nào cũng trông mong cho đến cái ngày anh chết, chết do ám sát, do bị giết, do bệnh lạ, do bị vong hồn Trần Đại Quang bắt đi, nói chung là bất cứ lý do gì miễn anh chết mẹ anh là dân chúng mổ lợn ăn mừng.
Tớ cũng không ngoại lệ ghét ánh 1 nhưng khinh anh đến 10 khi thấy hình ảnh anh mê tín dùng tay bắt ấn con bà gì đó gọi là Kim Cang hay Kim Khâu, nhưng xin bà con đừng trù anh chết vội, anh chết là công cuộc giết giòi của anh bị chựng lại và nước Việt Nam lại tiếp tục đau khổ, tuy nhiên tớ cũng biết sức anh có hạn, không thể nào mà giết hết bọn sâu dân mọt nước vì thế trước khi anh chết đề nghị anh Tổng làm nốt việc cuối cùng là xử đẹp cái đám cộng sản nam bộ, trước tiên là thằng Thủ Tướng chích heo Ba Ếch vì những sai phạm của nó, sau đó anh cho gông cổ bọn đàn em của nó gồm Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Quyết Tâm, Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Hoàng Năng, Tất Thành Cang, và những thằng đã cưỡng chiếm đất đai của người dân lấy tiền bỏ túi trong những vụ án dân kêu thấu trời, cho chúng mỗi thằng vài chục cuốn lịch với những tội lỗi mà bọn chúng đã gây ra…
Anh làm xong thì anh có nhắm mắt xuôi tay cũng được, tựu trung tớ cũng biết anh cũng không thể một tay đội đá vá trời nhưng dù sao sau khi anh xử xong bọn giòi bọ này thì đảng anh sẽ không trong sạch vững mạnh như anh mong muốn nhưng lại là dịp để người dân nhìn cho rõ hơn cái được gọi là sự cai trị của đảng độc tài toàn trị là như thế nào, để họ có động lực đứng lên lật đổ cha nó cái đảng khốn nạn mang tên cộng sản Việt Nam xuống mồ, để đất nước Việt Nam có thể khá hơn, người dân được dễ thở hơn.
Cố lên anh Tổng Lú, còn có 3 tháng nữa là hết năm và hơn 4 tháng nữa là đến ngày thành lập cái đảng cướp của anh, anh hãy dùng toàn bộ thời gian ít ỏi còn lại của mình để xử đẹp những con giòi bọ và lăn đùng ra chết, tớ xin hứa với anh rằng tớ sẽ đề nghị Ủy Ban Chăm Sóc Sức Khỏe TW của lão lang băm Nguyễn Quốc Triệu diếm cha cái thông tin ngày chết của anh và chỉ công bố vào ngày 3/2/2019.
Khi đó anh sẽ thấy toàn dân ghi nhớ công ơn của anh trên các băng rôn treo đầy đường:
- Mừng ngày thành lập đảng 3/2/2019 – Mừng ngày bán muối của TBT kiêm Chủ tịt nước, kiêm Trưởng ban phòng chống tham nhũng TW Nguyễn Phú Trọng.