NHÌN CHỮ BIẾT TRÌNH ĐỘ BA ẾCH
Quyền Được Biết
Chuyện tên bạo chúa Trần Đại Quang chết nảy ra nhiều nguồn dư luận ồn ào, từ rớt băng rôn cho đến cựu Thủ Tướng Ba Ếch Bean đến dự đám tang với những giòng chữ mà mấy thầy bàn gọi là "khiêm cung hay hèn nhát".
Chúng tôi không bàn chi nhiều về tên Thủ Tướng này mà chỉ bàn loạn chơi chơi về chữ viết của y để xem trình độ của một ông cựu Thủ Tướng cộng sản.
Chỉ một giòng lưu bút 15 chữ (cụm từ CHXHCN viết tắt chúng tôi tính 1 chữ), mà y đã sai đến 8 lỗi chính tả.
- Ba chữ thương, tiếc, đồng được y tự tiện viết Hoa không theo cú pháp Tiếng Việt.
- Tên Trần Đại Quang được tự tiện viết chữ in.
- Chữ chủ sai văn phạm trầm trọng khi dùng dấu ngã và chữ tịch nằm kế cũng bị tự tiện viết Hoa.
- Dấu nặng của chữ Việt trong cụm từ Việt Nam đã bị bỏ dấu sai vì nó phải nằm dưới chữ Ê chứ không phải dưới chữ I.
Nguyên văn phải được viết đúng như sau:
" Ngày 26 -9 - 2018,
Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Nguyễn Tấn Dũng
Đã ký
Xem xong chắc nhiều người bật cười xí xóa với câu "Thôi kệ, nó học mới có lớp Ba đã bỏ nhà lên núi mà".
Hay "Chắc Thủ Tướng xúc động quá cho nên mới viết như vậy".
Nói thì ai nói cũng được nhưng nhìn nét chữ vội vàng, cẩu thả của y chúng ta mới hiểu được vì sao y ký bừa ký ẩu để chúng ta, một trăm triệu con người phải gánh nợ công cả ngàn đô la cho mỗi mạng trong cái đất nước nghèo kiết xác này.
Gửi ý kiến của bạn