Chuyện ngày nhị hỷ!
Tư Bến Nghé
Tấm hình minh họa câu chuyện kỳ này, có người cho là bị photoshop, đời nào vịt cộng ngu đến độ viết câu mừng bác nó chết. Nhưng nhiều người khác thì hổng đồng ý, rằng đừng vì cái biểu ngữ có hàng chữ ‘mừng ngày mất chủ tịch HCM’, mà cho là nó bị chỉnh sửa hay ghép ảnh, hổng cứ chụp câu nói ngu mà cho là giả, còn nói về ngu thì ở thiên đàng xã nghĩa, nhiều cái ngu gắp trăm lần hơn vẫn có như thường, bác nghe lời Mao giết hàng chục vạn người trong cải cách ruộng đất, giết vợ bỏ con, gái gú như quỷ, nhưng lại đem bác vô chùa cúng giống Phật.
Với Tư Bến nghé tui, tấm ảnh có bị photoshop hay là original thì kệ tía nó, chỉ cần biết 02/09 là ngày lễ lớn của chế độ, mà cũng là ngày bác tắt thở. Tùy người, tùy phe mà chọn lấy cho mình một cái mừng, và vì là có tới hai cái mừng, nên gọi giỡn là ngày nhị hỷ, mỗi năm đến hẹn lại lên nhà nước mần lễ lớn ngày khai sinh ra chế độ, để đảng viên ngày nay giàu có, đổi đời bần nông thành tư bản đỏ. Còn người dân ngày này vui buồn lẫn lộn, những đứa hùa cùng đảng được ké phần say xỉn, ngặt cho những ai bị gọi là phản động thì côn an ngồi canh trước cửa!
Trong không khí chờ đón ngày 02/09, truyền thông nhà nước đưa tin, là Luật Đặc khu kinh tế sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đem ra thảo luận vào kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (ngày 22/10/2018) để thông qua. Vậy đã rõ, trước sao gì cái đặc khu cũng sẽ phải được mần như đã định, nếu có rề rà đôi chút đó là câu giờ, để côn an cảnh sát đủ thời gian ‘tập huấn’, như nhà nước đã chỉ thị các lực lượng vũ trang khắp nơi, phải luôn ‘tư thế’ ứng phó. Đây hổng phải nhà nước xã nghĩa mần phép thử lòng dân gì ráo, đừng nói vậy vịt cộng nghe được nó cười!
Thử cái giống gì, bộ quên đây là nhà nước cộng sản sao, nhứt là trong vụ này nói là mần đặc khu, chứ thiệt ra chỉ là nói tránh đi chuyện chúng bán đất cho giặc truyền kiếp phương Bắc. Đang cơn bệnh khô máu, đã lâu từ ngày Dũng Xà Mâu còn ngồi ghế thủ tướng lận, dòm vô những khoẻn vàng cùng tiền đô cất dấu của dân, nhưng hổng mần sao moi được, bị lừa nhiều rồi nên dân cũng khôn ra, trong khi mọi thứ bán được thì đã bán sạch ráo, đâu còn gì để bán nữa ngoài đất… Hổng tiền thì chế độ An Nam cộng sụp, để cứu mà chúng cắt dần lãnh thổ đem bán!
Dân Việt mặc áo dân oan, khi bị quan đỏ tham nhũng cướp đất nhà đất ruộng, còn có thể nằm lề đường, chứ một mai với cái vụ lập đặc khu, bán cho lũ Tầu cộng từng mảng đất bự, thì hổng cấm được cái đám tàu hủ thúi thiếu đất sống, chúng ồ ạt di dân sang, lúc đó nước mất nhà tan thử hỏi dân Việt sẽ ra sao và sẽ đi đâu? Vì vậy dân xuống đường chống Luật đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc), chống đảng bán nước, bị bắt bị tù cũng khá bộn, và cái ác đã tận cùng là gia đình có người biểu tình ở Phan Rí Cửa, cũng đã bị côn an nhà nước khủng bố.
Chuyện phơi trần ra đó, có dốt cũng thấy những ngày tới tình hình sẽ có nhiều lộn xộn, vẫn còn đó phía người dân, cái âm ỉ sau ngày 10/06/2018 hàng vạn người xuống đường, chắc chắn sẽ lại bùng lên, có mạnh hơn hôn vẫn là cái mọi người đang mong, nhứt là vào dịp ngày nhị hỷ 02/09/2018 sắp tới đây. Câu chuyện này được viết trước, và khi tờ báo đến tay bạn đọc thì mọi chuyện đã rõ, mong những cuộc xuống đường đạt được những gì, mà con dân đất Việt yêu nước quyết hy sinh để giữ quê hương, còn nhà nước chắc chắn chúng sẽ thẳng tay đàn áp.
Dám nói vậy, bởi nhìn chuyện đặc khu Vân Đồn mà biết, đâu cần đợi luật đặc khu thông qua quốc hội, thực sự Vân Đồn đã đổi chủ, các dự án hạ tầng đã triển khai hàng loạt từ 2012-2017, huy động đầu tư tới trên 12 tỷ USD. Các công trình giao thông trọng điểm được triển khai như cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, và dự án tuyến đường trục chính từ cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp. Riêng cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, sẽ khởi công quý 3/2018, hoàn thành năm 2020.
Nhà nước xã nghĩa đang bệnh khô máu, đào đâu ra đống tiền lớn đó, mà không là từ các tập đoàn đầu tư Tầu cộng, người chủ tương lai của vùng đất nóng này, cho nên cái yêu cầu của người dân là bỏ cái vụ mần Đặc khu, và dẹp luôn cái gọi là Dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Phía nhà nước quyết hổng buông, mà có dám buông hôn, trước giờ đã có 18 cái đặc khu Tầu cộng, cái nào cũng từ chết đến bị thương mà đâu có dám buông, nên chuyện dân rục rịch xuống đường ngày 02/09 năm nay, chỉ cần đòi bỏ đặc khu là sẽ có người đổ máu, có kẻ đi tù.
Nãy giờ, nói chuyện chỉ một bên, đám bán nước là lũ Ba Đình, như vậy là hổng công bằng, có thằng mua mới có đứa bán chứ, vậy bây giờ Tư tui nói chuyện Tầu cộng, để hổng thôi bị cho là thiên vị (nhất bên trọng nhất bên khinh). Chuyên cũng là dính tới đất đai, đến vùng có đặc khu Vân Đồn đang mần nóng lòng dân xứ Việt, chuyện xảy ra tận bên xứ Ukraine, được biết do bởi trang mạng Trandaiquang.org (chủ tịt nước), ngày 24/08/2018 có lấy tin của VTC News mà đăng bài: Phẫn nộ quả địa cầu kéo lãnh thổ Trung Quốc phủ lên bản đồ của Việt Nam.
Chuyện là vầy, có những trái cầu dạng để bàn kích thước từ 160 mm đến 260 mm được rao bán trên một trang web online tại Ukraine, được biết đó là sản phẩm của Công ty ГЛОБУС ПЛЮС (Globus Plus), chuyên sản xuất, bán và phân phối sản phẩm văn phòng, thiết bị, đồ dùng và trang phục học sinh. Và trên trái cầu đó đã vẽ lãnh thổ Trung Quốc, chiếm hầu hết toàn bộ vùng Đông Bắc giáp biển của Việt Nam, vấn để dư luận đặt ra đây có phải chỉ là sơ sót, mà sao xảy ra đúng lúc, đúng luôn chỗ (nóng) người dân đang phản đối nhà nước xã nghĩa cắt bán cho Tầu?
Có kẻ gỡ giùm công ty Globus Plus mà nói đây là sơ sót (?!) gây ‘sự cố’, rằng trong chuyện này Ukraine chẳng lợi lộc gì, và cũng hổng lý do gì để mần vậy, có thiệt vậy hôn hay đây là một sai sót đáng ngờ trong tình hình hiện nay? Những trái cầu đó đúng là của Công ty Globus Plus bán, nhưng chắc gì sản xuất tại Ukraine mà hổng là made in china, đã có rồi chuyện thầy trò Hán phỉ toa rập, đem sắt thép Tầu cộng dán nhãn made in Vietnam nhập vô nước Mỹ bán phá giá, lũng đoạn thị trường sắt thép, và Mỹ đã đánh thuế nặng lên thứ sắt thép gốc chệt này.
Tầu cộng với An Nam cộng, thầy trò Hán phỉ đem cái xứ Việt ra bán buôn đã có từ thời bác còn sống, mần cho đất nước tiêu điều, biển đảo đổi chủ nên ngoài biển Đông nay Tầu cộng giết ngư dân. Đám An Nam cộng sau này cũng y chang bác, bám lấy Tầu mà sống đặng ấm tấm thân, nên hổng lạ là Tầu cộng có mặt khắp nơi, từ rừng đầu nguồn đến 18 đặc khu trải dọc nước Việt, có cả chuyện được chơi gái Tầu (Cheng mei Wang) mà Lê Khả Phiêu cắt đất cho Tầu hàng chục ngàn kilo vuông vịnh Bắc bộ (1999), hàng ngàn kilo vuông đất biên giới (2000)
Thằng bán lẫn đứa mua, sợ gì ba cái dư luận lẻ tẻ đã hổng cần giấu giếm, Hà Nội là thằng bán đã bỏ tù những ai biểu tình ngày 10/06/2018 chống nó bán nước, và Bắc Kinh được cho là đứa đã mua, có phải vì vậy mà phần đất Đông Bắc giáp biển nay đổi chủ và đã thuộc về lãnh thổ của Tầu cộng? Số phận mấy nơi này đã hổng khác chi Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm… tất cả đã nằm trong ranh giới lãnh thổ của Tầu cộng, và trên quả địa cầu này hoàn toàn hổng có luôn, hai quần đảo Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam trên biển Đông.
Vụ trái địa cầu này lạ nhưng hổng lạ, chém chết hổng do bàn tay Tầu cộng mần ra, Tư tui đi bằng hai tay, nó gợi lại chuyện năm 2012, bọn tàu hủ thúi cho in hình cái lưỡi bò lên hộ chiếu, mục đích để dân Tầu cộng đi cùng trời thế giới, cho thiên hạ coi cái lưỡi bò liếm biển Đông. Đúng là đầu óc con nít chơi trò thách đố mọi người, hình bản đồ china mới vẽ trên hộ chiếu, bao gồm một phần thuộc Đài Loan và cả Arunachal Pradesh, Aksai Chin của Ấn độ, nhưng lại hèn hổng dám in hình quần đảo Senkaku đang tranh chấp cùng Nhật!
Nay chuyện trái cầu để bàn của Ukraine cũng đã sáng tỏ, RFA 24/08/2018 theo mạng VTC News cho biết, người quản lý Globus Plus đã trả lời, là những quả địa cầu đang rao bán trên trang trực tuyến của công ty, nó hổng do công ty trực tiếp sản xuất, và cũng hổng biết luôn về nguồn gốc xuất xứ của nó (?!), đây là do Globus Plus mua lại từ bên cung cấp thứ ba. Công ty đã gửi thư xin lỗi, bày tỏ lấy làm tiếc vì hổng biết bản đồ in trên quả địa cầu là sai, nay đã gỡ các sản phẩm này khỏi trang web bán hàng trực tuyến của công ty.
Dễ hiểu bên cung cấp thứ ba mà công ty Globus Plus đã nói là ai, và chắc trăm phần đây là hàng made in china! Bản đồ nước Việt, mất nguyên vùng Đông Bắc giáp biển Đông nhìn nó là hình chữ J, mà hổng là chữ S, chi tiết này hổng là nhẹ, chỗ mất gồm các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, sâu hơn vào lãnh thổ Thái Nguyên, Bắc Giang… Và hổng tính chỉ mỗi đất liền ví dụ như Vân Đồn, Móng Cái, mà còn là lãnh hải tương ứng với lãnh thổ theo luật biển, trong đó có vịnh Bái Tử Long, quần đảo Cô Tô…
Dĩ nhiên, chuyện hổng chấm hết ở chỗ Globus Plus của Ukraine gửi thư xin lỗi, và gỡ sản phẩm khỏi trang bán hàng trực tuyến, mà phải thấy trong chyện này Tầu cộng đã có được cái gì đó, nơi vùng Đông Bắc giáp biển của đất Việt, nên nó mới mần vậy. Hổng khác gì năm 1958 bác okay, cho các đồng chí vĩ đại Tung Của mấy cái đảo hoang chim ỉa, để rồi ba chục năm sau, dân Việt biểu tình đòi Vạn Lý Trường Sa của xứ Việt, lúc đó Tầu cộng mới trưng ra cái công hàm Phạm Văn Đồng, như cái receipt mà theo đó hai bên kẻ bán người mua đều thuận thảo.
Ngày 02/09/2018, sẽ là ngày vui của dân Việt, khi cả nước cùng nhau xuống đường, lòng dân là ý trời, tất cả đã một lòng thì chuyện giật sập cái chế độ An Nam cộng thúi tha này, đòi lại dân chủ tự do quyền sống cho dân Việt hổng là chuyện khó. Ngày đó sẽ đúng như cách nói vui của Tư tui là ngày nhị hỷ, mừng thứ nhứt là xóa tai ách cộng sản cho dân Việt, mừng thứ hai là quét sạch lũ giặc tàu hủ thúi ra khỏi nước Nam.